Vác sao nổi

01/12/2019 07:36

Một ông hàng xóm than thở với mấy thanh niên:/- Nhà tôi có hai “quả bom nổ chậm”, cậu nào thích đến mà khuân về!

Một ông hàng xóm than thở với mấy thanh niên:
- Nhà tôi có hai “quả bom nổ chậm”, cậu nào thích đến mà khuân về!
- Nhưng...
- Gì nào?
- Đề nghị các “quả bom nổ chậm” tự tháo bớt… thuốc nổ ra chứ không ai vác nổi.

Vô lý

Tại một cửa hàng xe máy, người mua chất vấn ông chủ:
- Xe thiếu cái mũ bảo hiểm mà trong quảng cáo lại có?
- Cái mũ bảo hiểm không được tính trong giá xe!
- Vô lý quá!
- Trong quảng cáo còn có cô gái ngồi trên xe. Chẳng lẽ anh đòi cả cô gái này hay sao?

Vụng chèo khéo chống

Giám đốc lẳng lặng đến gần lay vai một anh bảo vệ đang gác:
- Cậu đã bị bắt quả tang ngủ gật trong khi làm việc nhé!
Anh bảo vệ chống chế:
- Chẳng lẽ bảo vệ không được một phút thảnh thơi mà không bị ai quấy rầy sao?

TRỊNH VIẾT HIỆP (st)

Không thể đọc được

Ông bác sĩ hỏi cô gái đang lấp ló ở cửa phòng:
- Này cô, cô đến khám gì?
- Dạ, em không khám ạ! Em đến nhờ bác sĩ tí việc.
- Xin cô cứ nói.
- Dạ, em nhờ anh đọc hộ bức thư của người yêu em mới gửi về.
- Thư của cô sao lại nhờ tôi đọc, cô không biết chữ à?
- Dạ, em biết chữ nhưng vì người yêu em cũng là bác sĩ nên mới đến nhờ...

Địa ngục

Người chồng sắp gần đất xa trời gắng thều thào vào tai vợ:
- Em sẽ thực hiện một nguyện ước sau cùng của anh chứ?
- Lẽ dĩ nhiên - vợ khẳng khái đáp - Xin anh cứ nói đi!
- Khoảng nửa năm sau khi anh chết, anh muốn em tái giá với Nam…
- Nhưng anh vốn ghét anh ấy lắm kia mà?
- Đó là cách hiệu quả nhất để cho hắn biết thế nào là... địa ngục.

LA (st)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vác sao nổi