Thưởng cho nhân viên

08/12/2019 08:24

Một vị giám đốc đang nằm giường bệnh, thều thào đọc di chúc cho viên luật sư:

Một vị giám đốc đang nằm giường bệnh, thều thào đọc di chúc cho viên luật sư:
- ... Có lẽ cũng phải nghĩ tới các nhân viên của tôi. Hãy chia cho mỗi người làm việc trên 20 năm 10.000 đô la.
- Nhưng hãng của ngài mới thành lập có 10 năm mà?
- Vâng, tôi nhớ mà. Nhưng phải quảng cáo chứ!

Giám đốc khó tính

Nghe nói một công ty du lịch đang trống chức trưởng phòng tài chính, anh chàng vội vàng đem hồ sơ đi xin việc. Ông bạn thấy vậy liền khuyên:
- Cậu nên suy nghĩ chín chắn! Giám đốc ở đây khó tính lắm! Hai năm qua, ông ta thay 2 trưởng phòng rồi!
- Ồ! không sao đâu! Hai năm qua, tôi cũng đã làm cho 2 vị sếp phải rời khỏi ghế đó!

Hôn động vật

 Trong lớp, thầy giáo nhắc nhở:
- Không bao giờ được hôn động vật, sẽ bị lây nhiều bệnh. Em nào có thể lấy ví dụ minh họa?
- Em ạ!
- Cô em luôn hôn con vẹt của mình.
- Thế thì sao??…
- Con vẹt phát điên.

Phi vụ

Một nhà buôn bảo con trai:
- Này, điểm số của con ở trường bao giờ cũng kém quá… Nếu theo cách của những ông bố khác, bố phải đánh cho con một trận và phạt không cho con xem ti vi. Nhưng bố nghĩ con là đứa thông minh, nên bố đề nghị thế này: Cứ mỗi lần con đem về nhà một điểm tốt, bố sẽ cho con 200.000 đồng, được không?
- Ồ, được ạ, con cảm ơn bố.
Hôm sau, thằng bé tìm gặp cô giáo và nói:
- Thưa cô, có một phi vụ, cô có muốn kiếm mỗi tuần 1 triệu mà không phải vất vả dạy thêm không ạ?

Việc nhẹ lương cao

Hai người bạn cũ tình cờ gặp lại nhau trong quán nước. Anh này mừng rỡ, hỏi thăm sức khỏe:
- Lâu quá rồi không gặp, cậu khỏe không?
- Cũng tạm, cậu dạo này sao rồi? Đang làm ở đâu?- anh bạn tươi cười.
- Khổ lắm, mình vừa nghỉ việc vì làm việc mệt mà lương lại thấp nên giờ đang đi tìm việc mới đây- anh này thở dài.
- Thế cậu có thích công việc lương khởi điểm tầm 15 triệu một tháng; ngày làm 4 tiếng, 2 ngày cuối tuần nghỉ, bảo hiểm đầy đủ, một năm đi du lịch nước ngoài hai lần, môi trường thân thiện, năng động, không đòi hỏi kinh nghiệm không?- anh kia liền hỏi.
- Có chứ. Dĩ nhiên là có rồi- anh này mừng rỡ đáp.
- Tốt, vậy từ mai mình với cậu cùng bắt đầu đi tìm. Mình thất nghiệp mấy tháng rồi - anh này mừng rỡ trả lời.
- !!!

MH(st)

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thưởng cho nhân viên