Thế mà không nói!

10/10/2021 15:03

Trên một chuyến tàu, chàng trai và cô gái ngồi cạnh nhau, trên tay cô gái cầm cuốn từ điển, chàng trai cứ tiến sát gần cô gái. Bực quá, cô gái nói:
- Anh có biết lịch sự là gì không?
Chàng trai nhanh tay giật lấy cuốn từ điển trên tay cô gái và nói:
- Đưa tôi tra cho. Thế mà từ nãy đến giờ không nói.
- !!!

Kẹo, tình yêu và hôn nhân

Bí: Này! Sao bây giờ bọn trẻ cứ thích nhai kẹo cao su thế?
Bo: Dễ hiểu thôi! Vì bọn trẻ muốn thử hương vị của “Tình yêu và hôn  nhân”.
Bí: Tớ không hiểu.
Bo: Nhai kẹo cao su lúc đầu gọi là “tiền hôn nhân” thì vừa thơm, vừa ngọt, vừa dẻo. Về sau, sang giai đoạn “hôn nhân” thì thơm hết, ngọt cũng  hết, chỉ còn dai như chão. Nuốt không được mà nhả không xong.
Bí: À!

Vụ tai nạn ly kỳ

- Anh ơi, thật khủng khiếp. Một chiếc xe tải đã đâm thẳng vào xe của em, làm nó bẹp rúm rồi!
- Ôi! Không sao, em còn lành lặn là tốt. Thế em có kịp dạy cho hắn một bài học về tốc độ không?
- Không kịp... Hắn để xe ở đấy và chuồn đi từ trước khi xe đâm nhau cơ.
- !?!

Chồng già vì vợ dùng mỹ phẩm

- Anh ạ! Loại mỹ phẩm này tuy đắt thật nhưng nếu dùng nó sẽ làm mất các nếp nhăn trên mặt em đấy!
- Anh thì nghĩ nó có tác dụng phụ.
- Tác dụng phụ gì hả anh?
- À, nó làm xuất hiện các nếp nhăn trên mặt... anh.
- !?!

Tình yêu như mơ

- Sau khi yêu em, anh thấy cuộc đời có gì đổi khác không?
Chàng trai bảo:
- Khác nhiều chứ, cuộc đời như là mơ vậy!
Cô gái mỉm cười, gục vào vai người yêu mãn nguyện. Chàng trai chậm rãi tiếp lời:
- Không những là mơ, mà còn là mơ xanh, nên chua và chát quá!
- !!!

(st)

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thế mà không nói!