Quyết định đúng

21/06/2020 08:56

- Bí quyết thành công của ngài là gì?/Tỷ phú đáp:/- Chỉ ba chữ./- Là gì thưa ngài?/- Quyết định đúng.

- Bí quyết thành công của ngài là gì?
Tỷ phú đáp:
- Chỉ ba chữ.
- Là gì thưa ngài?
- Quyết định đúng.
Phóng viên tò mò:
- Làm thế nào để có quyết định đúng ạ?
Tỷ phú đáp gọn lỏn:
- Chỉ hai chữ.
- Đó là gì thưa ngài?
- Kinh nghiệm.
- Vậy phải làm thế nào để có kinh nghiệm?
- Chỉ ba chữ.
Phóng viên kiên nhẫn:
- Là gì thưa ngài?
Vị tỷ phú nhún vai:
- Quyết định sai.
– !!!

Lạy ông tôi ở bụi này

Hai tên trộm chui qua ống khói đột nhập vào nhà một triệu phú. Không may hôm đó ông chủ lại thức khuya đọc báo nghe thấy động, hỏi:
- Ai đó?
- Meo... meo... Tên trộm thứ nhất bèn giả giọng mèo để đánh lạc hướng.
Tưởng mèo thật, chủ nhà yên tâm tiếp tục nằm đọc. Tên thứ hai gây tiếng động mạnh hơn, làm chủ nhà bật hẳn dậy:
- Ai?
- Lại một con mèo khác thôi mà, thưa ông.
- !!!

Mẹ của chị ruột

Một nữ phóng viên đến cơ quan với đôi mắt hoe đỏ. Đồng nghiệp hỏi tại sao cô lại khóc, cô thổn thức:
- Sáng nay, tôi mới nhận được một cú điện thoại của bố, báo mẹ tôi đã qua đời.
Mọi người xúm vào an ủi và cô gái đã nguôi ngoai đi được một chút. Thế nhưng, sau khi trả lời một cú điện thoại khác, cô lại bắt đầu nức nở và thông báo:
- Hôm nay thật là một ngày khủng khiếp! Chị ruột tôi vừa mới gọi điện thoại báo rằng mẹ chị ấy cũng mất rồi!

Bí quyết theo nghề

- Mẹ ơi! Tại sao người viết văn, viết báo lại lấy nhiều tên khác nhau mà không ghi tên thật của mình vậy mẹ?
- Đó là bí quyết theo đuổi nghề nghiệp lâu dài đấy.
- Tại sao lại thành bí quyết hả mẹ?
- Thì như cha con đó, tháng vừa rồi có bài được đăng báo ghi đúng tên. Sau khi nhận nhuận bút 400.000đồng, bạn bè bắt khao hết 700.000 đồng.
- !!!

Méo mó nghề nghiệp

Hai nhân viên làm ở phòng quảng cáo nói với nhau:
- Anh thấy không, chỉ một lần dùng bột giặt X để gội đầu mà tóc tôi đã bạc trắng, kinh thật!
- Ăn thua gì! Nhìn tôi đây này, 80 tuổi mà tóc vẫn đen nhánh, nhờ sơn Y đấy!

Như tranh biếm họa

Một cô gái thấy phóng viên đang tác nghiệp tại một công viên liền lại gần nhờ chụp mấy bức ảnh rồi hỏi:
- Anh cho em hỏi là anh thấy em có ăn ảnh không?
- Được... Em đẹp như tranh...
- Vậy hả anh? Cảm ơn anh! Nhưng như tranh gì anh?
- ... như tranh biếm họa.
-!!!

LA (st)

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quyết định đúng