Phụ nữ và bánh Trung thu

10/09/2022 09:47

- Con hiểu rồi! Ý người là chỉ cần mua tặng nàng một cái bánh ngon vào mùa Trung thu này thì sẽ thành công phải không ạ?

Một chàng trai đau khổ vì tình tìm đến nhà hiền triết:
- Tại sao con dùng đủ mọi cách, theo đuổi bao nhiêu năm qua mà nàng vẫn chẳng xiêu lòng.
Nhà hiền triết đưa cho chàng trai một cái bánh Trung thu, nhẹ nhàng hỏi:
- Con hiểu chứ?
Chàng trai ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cười rạng rỡ:
- Con hiểu rồi! Ý người là chỉ cần mua tặng nàng một cái bánh ngon vào mùa Trung thu này thì sẽ thành công phải không ạ?
Nhà hiền triết lắc đầu:
- Không, bánh Trung thu rồi cũng đến lúc mua 1 tặng 2. Vì vậy, con có tán ai thì cứ kiên trì rồi cũng đến lúc xuống giá thôi.

Sa lưới vì nghe lời vợ

Một tên trộm bị bắt khi cố đột nhập vào một cửa hàng bán bánh Trung thu lúc nửa đêm. Sau khi xem lại băng ghi hình, thẩm phán nhìn tên tội phạm một cách kỳ quái:
- Tôi không tài nào hiểu được tại sao cậu trộm ở một cửa hàng đến ba lần trong một đêm. Rõ ràng lúc đầu đã lấy được bánh rồi sao lại phải mang trả lại chứ?
Tên trộm thở dài:
- Vì vợ tôi thưa ngài.
Vị thẩm phán tò mò:
- Ý cậu là sao?
Tên trộm khổ sở đáp:
- Lúc đầu tôi lấy một hộp bánh nhưng vợ tôi chê nhỏ quá, khi tôi quay lại đổi hộp khác to hơn thì cô ấy lại bảo không thích ăn bánh nhân thập cẩm, đến lần đổi thứ ba thì bị bắt.

Lý do không thể mời bạn gái về nhà

Hẹn hò đã lâu nhưng chưa lần nào Tý dẫn Na về nhà riêng. Một hôm Na gợi ý:
- Tý này, chúng ta đừng nên đi ăn uống ở ngoài nữa. Vừa tốn kém lại không an toàn. Hay để Trung thu này, em đến nhà anh nấu ăn nhé, tay nghề của em cũng không tệ đâu!
Tý nghe thế liền gạt phăng:
- Thôi đi em, có tốn kém bao nhiêu đâu. Anh thừa sức lo được mà!
- Anh này, hay là ở nhà anh có gì đó mà anh không muốn em nhìn thấy phải không? - Na vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch.
Tý ấp úng đáp:
- Ừ, tại vì ở nhà có vợ của anh!
- !?!

Bố tiết kiệm như chị Hằng

Tí hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, sao mặt trăng lại chỉ sáng vào mấy ngày trong tháng vậy ạ?
- À, vì tiết kiệm tiền điện nên chị Hằng chỉ bật bóng đèn vào mấy ngày giữa tháng đó thôi con.
- Thế con hiểu rồi, bố cũng tiết kiệm như chị Hằng nên mỗi khi mẹ đi vắng lại cùng với chị ô sin tắt hết đèn điện...
- ???

NGỌC TUYỂN (st)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phụ nữ và bánh Trung thu