Nghe lời ai

20/12/2020 08:39

- Em đã dặn anh là đánh cờ với bố thì phải nể nang một chút. Vậy mà lần nào cũng để bố thua te tua, đến mức giận bỏ cả ăn.

- Em đã dặn anh là đánh cờ với bố thì phải nể nang một chút. Vậy mà lần nào cũng để bố thua te tua, đến mức giận bỏ cả ăn.
- Khổ! Nhưng mà chỉ huy của anh cũng luôn quán triệt, lính pháo binh “đã đánh là phải thắng”, nên anh biết nghe ai bây giờ?

Thói quen

- Đồng chí kia, sao làm bài thi mà cứ quay ngang quay ngửa thế?
- Đồng chí giám thị thông cảm, tôi vốn là lính trinh sát nên có thói quen cứ ngồi là phải quan sát xung quanh để nắm tình hình!

Chiều bố

- Anh là sĩ quan ngành doanh trại, thế mà thiết kế cái nhà để bố em chê cứ thông thống như doanh trại quân đội.
- Tại dạo này thấy bố em suốt ngày kể chuyện kỷ niệm quân ngũ nên anh bê nguyên thiết kế mẫu của đơn vị về cho ông tha hồ sống lại ngày xưa.

Áy náy

- Tớ đang áy náy quá! Hôm qua, gặp chỉ huy tiểu đoàn đi xe máy, tớ vội giơ tay chào theo điều lệnh.
- Thế là đúng, có gì mà phải áy náy?
- Khổ nỗi, theo phản xạ, thủ trưởng cũng giơ tay chào đáp lại. Giờ thủ trưởng đang phải nằm điều trị ở bệnh xá trung đoàn rồi.

Cũng có thành tích

- Ngượng quá! Đơn vị người ta toàn thấy báo cáo thành tích giúp dân làm được bao nhiêu công trình, đường sá, mình thì...
- Mình cũng có thành tích đấy chứ! Năm ngoái, đơn vị chẳng giúp chi đoàn kết nghĩa “gỡ” được hai “quả bom nổ chậm” còn gì?!

Cầu hôn

Chàng quỳ xuống nâng tay nàng lên, mắt mờ... đi vì đắm đuối. Rồi chàng hỏi nàng:
- Em có muốn sau này em chết đi, tên em nằm trong gia phả nhà anh không?
- !!!

Đi nhậu vì vợ

Vợ cằn nhằn chồng:
- Sao sáng nào anh cũng đi cà phê, trưa thì đọc báo, tối lại đi nhậu vậy?
- Anh làm vậy vì em thôi.
- Tại sao lại vì em?
- Anh đi cà phê thì mới có tin tức thời sự kể cho em nghe, anh đọc báo để biết shop thời trang, mỹ phẩm nào giảm giá, khuyến mãi cho em chứ.
- Chứ còn anh đi nhậu?
- Để khi nhậu về, anh thấy em thật quyến rũ và dịu dàng...

Hoa tặng vợ

Ở cửa hàng hoa, một người đàn ông trung niên chọn 3 bông hồng và bảo bà bán hàng:
- Mấy bông hoa này là để gửi cho vợ tôi nhân kỷ niệm ngày cưới. Bà hãy đính kèm vào đây một dải băng lụa thật đẹp có dòng chữ: “Mỗi bông hoa này đánh dấu một năm anh được hưởng hạnh phúc vợ chồng”.
Bà bán hàng tỏ vẻ xúc động:
- Ông mới lấy vợ 3 năm thôi hả?
- Không, 30 năm.

TẤN LƯỢNG - NH(st)

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghe lời ai