Khuyên can

27/10/2019 07:12

Một chàng trai định nhảy lầu tự sát vì người yêu 8 năm sắp đi lấy chồng./Cảnh sát đến nơi, điềm đạm nói:/- Anh được ăn nằm với vợ người khác 8 năm trời, anh thiệt thòi gì mà phải nhảy lầu?

Một chàng trai định nhảy lầu tự sát vì người yêu 8 năm sắp đi lấy chồng.
Cảnh sát đến nơi, điềm đạm nói:
- Anh được ăn nằm với vợ người khác 8 năm trời, anh thiệt thòi gì mà phải nhảy lầu?
Chàng trai nghe xong, nghĩ ngợi một hồi rồi cẩn thận rời khỏi ban công, quay vào phòng, đóng cửa lại.                

Dựa vào dân

Trên chuyến tàu hỏa, anh bộ đội buồn ngủ, dựa đầu vào vai một cô gái. Qua mấy ga liền, cô ta mới đánh thức:
- Sao anh cứ dựa vào người lạ thế?
Anh lính thức giấc, ngượng ngùng, rồi ứng phó:
- Thì bộ đội không dựa vào dân thì dựa vào ai?

Mất việc vì nghe lời 

Bác sĩ tâm lý dặn dò bệnh nhân: 
- Muốn thoát khỏi u buồn, hãy lấy nhiệt tình lấp đầy cuộc sống mỗi ngày của bạn, niềm nở dạt dào thức dậy, đi làm. Tóm lại là nhiệt huyết với mọi công việc.
Một tuần sau, bệnh nhân lại đến, thấy bộ dạng còn u buồn hơn cả lần trước, bác sĩ hỏi:
- Có phải anh không làm đúng theo lời dặn của tôi phải không, vấn đề chính ở chỗ này.
- Từ hôm đó, tôi luôn tràn đầy nhiệt huyết với mọi thứ, nhiệt tình thức dậy, nhiệt tình ăn cơm, sau đó hôn vợ đắm đuối, thế nên tôi đã đi làm muộn 2 giờ đồng hồ, nhiều lần như vậy nên tôi đã bị đuổi việc rồi.

Không ai vừa

Hai người chủ trang trại đang tự hào về sự giàu có của họ. Một người nói:
- Nông trại của tôi rất lớn, những chuồng trại ở cách xa nhau đến nỗi công nhân đi kiểm tra từ thứ hai đến thứ bảy mới về báo cáo cho tôi.
- Vâng, tôi đoán đó là một trang trại khá lớn. Nhưng bên cạnh trang trại của tôi, nó trông giống như một khu vườn nhỏ! - người đàn ông thứ hai tự hào.
- Nó lớn như thế nào? - người kia thắc mắc.
- Vâng, sau khi tôi gửi một cặp vợ chồng trẻ ra ngoài để vắt sữa bò thì đứa con lớn 9 tuổi của họ mới mang những thùng sữa đầu tiên về cho tôi!

Giành giải nhì

Trên bãi tập bắn, tiểu đội trưởng hỏi một chiến sĩ mới:
- Nghe nói khi ở nhà tham gia dân quân, đồng chí là xạ thủ giỏi?
- Đúng! Đã có lần tôi giành giải nhì trong cuộc thi bắn...
- Thế hả?
- Vâng! Cuộc thi ấy chỉ có hai người.

Nhịn đói vì giỏi tính

Phát về nhà trong kỳ nghỉ. Cậu ta cho rằng mình rất giỏi, vì cậu đã đứng nhất lớp trong khóa vừa rồi. Trong buổi ăn tối, cậu ta nói với cha mình:
- Bố này, bố cho rằng bố chỉ có 2 cái bánh trên đĩa đó à? Con sẽ chỉ cho bố thấy là có 3 cái. Này nhé, đây là một, còn kia là hai và một cộng hai là ba.
- Tốt lắm con trai - bố cậu ta vui mừng - Bây giờ bố sẽ lấy cái bánh đầu tiên, mẹ con sẽ lấy cái bánh thứ hai, còn cái bánh thứ ba sẽ là của con nhé!

TẤN LƯỢNG(st)

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khuyên can