Không có tiền trả lại

26/12/2021 14:54

Hai anh chàng nói chuyện với nhau:
- Hôm nay tớ vừa mới đến bệnh viện và ông nha sĩ đã nhổ cho tớ hai cái răng.
- Ơ, nhưng cậu đau có một cái răng thôi mà?
- Đúng vậy, nhưng tớ đưa tờ 200 ngàn, mà ông nha sĩ lại không có tờ 100 trả lại.

Hẹn ở lần... thi lại!

Một nữ sinh viên khá xinh đẹp nhưng lười học. Hôm thi vấn đáp cô mặc rất đẹp còn giảng viên là một thầy giáo trẻ, đẹp trai.
Thầy vừa nhìn trò vừa ra câu hỏi. Nhưng ngay sau đó thầy đã nhận được câu trả lời: “Em không biết”.
- Vậy bây giờ em muốn tôi đưa ra một câu hỏi khác hay là một cuộc hẹn đây?
Cô đỏ mặt thẹn thùng nhưng vẫn nhanh nhảu đáp:
- Em thích một cuộc hẹn hơn.
- Vậy thì hẹn gặp em ở lần... thi lại.

Nếu...

Một công ty làm ăn thua lỗ nên giám đốc quyết định sa thải bớt nhân viên để cải tổ bộ máy làm việc của công ty. Anh ta bàn với vợ:
- Này em, nếu em chịu khó nấu ăn cho nhân viên thì anh có thể cho bà cấp dưỡng nghỉ việc.
Bà vợ gật đầu đồng ý và nói với chồng:
- Nếu anh chịu khó đêm về với em thì ta có thể cho cậu lái xe nghỉ việc.
- !?

Quá ngốc…

Thấy chồng đang đọc báo mà tâm trạng có vẻ vui lắm, vợ liền hỏi:
- Anh cười gì thế?
- Anh cười con bé trong tờ báo này. Nó lại đi lấy cái kim chọc vào trứng gà để cho gà thở, ngốc thế không biết.
- Ừ, quá ngốc.
- Lẽ ra, nó phải lấy đũa chọc chứ. Cái kim nó nhỏ thế làm sao đủ oxy cho gà thở được, đúng không?
- ???

Hai miếng chanh

Thấy trước cửa có hai người ăn mày tội nghiệp quá, một bà liền dúi vào tay một anh và nói nhỏ:
- Này! Giữ lấy mà đi ăn phở.
Đợi bà ta đi khuất, "đồng nghiệp" ngồi cạnh quay sang hỏi:
- Ê! Bà ấy cho bao nhiêu tiền vậy?
Người kia buồn rầu đáp: 
- Bà ấy cho hai miếng chanh.

GIA LONG (st)

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không có tiền trả lại