Đỡ nhớ

16/02/2020 09:26

Vợ từ miền núi xuống thành phố thăm con, chồng ở nhà gọi điện hỏi thăm:/- Bà xuống dưới đó lâu ngày có thấy nhớ nhà không?/- Nhìn cảnh ở đây, tôi cũng đỡ nhớ phần nào ông ạ!

Vợ từ miền núi xuống thành phố thăm con, chồng ở nhà gọi điện hỏi thăm:
- Bà xuống dưới đó lâu ngày có thấy nhớ nhà không?
- Nhìn cảnh ở đây, tôi cũng đỡ nhớ phần nào ông ạ!
- Cảnh thế nào mà bảo đỡ nhớ?
- Ông không xem báo đài à. Thành phố ô nhiễm nặng lắm, bụi mờ mịt từ sáng đến chiều, chẳng khác nào sương mù ở quê mình!

Độn

Hai ông nọ ngồi trò chuyện:
- Tui nhớ ngày xưa mình ăn cơm độn khoai, sắn nuốt đau cả họng, giờ nghĩ lại thấy mà kinh!
- Nhằm nhò gì. Giờ ăn độn thứ khác còn kinh hãi hơn xưa nhiều!
- Ủa! Giờ còn ăn độn gì đâu ông?
- Thì thuốc trừ sâu, phân bón, thuốc bảo quản thực phẩm, hóa chất tạo màu, tạo mùi, rồi formol...

Bí quyết

Huấn luyện viên hỏi một vận động viên bơi lặn:
- Thời gian nín thở của cậu có khá hơn so với trước đây, chắc là do cậu thường xuyên luyện tập?
- Dạ, đúng thế!
- Cậu luyện tập như thế nào? Bể bơi chuẩn Olympic không?
- Dạ, em đâu có luyện trong bể bơi!
- Chứ luyện ở đâu?
- Chỗ em ở không có nơi tập kết rác thải, nên ngày bốn lần em phải đi ngang qua một... núi rác ạ! Nín thở muốn chết luôn!

Điều ước linh nghiệm

Một bà nội trợ vô tình tìm ra cây đèn thần của Aladin. Bà cật lực chà xát vào cây đèn, một vị thần hiện ra và đề nghị bà hãy cho biết điều ước. Bà này liền ước một mạch:
- Tôi muốn trở nên hiện đại. Tôi muốn chồng luôn nhìn chằm chằm mỗi tôi thôi. Tôi là người phụ nữ duy nhất trong đời ông ấy. Tôi muốn ông ấy lúc nào cũng nằm ngủ cạnh tôi; mỗi buổi sáng thức dậy, đầu tiên ông ấy sẽ chạm vào tôi, ôm tôi và mang tôi tới mọi nơi ông ấy tới.
Phù... trong nháy mắt, vị thần đèn liền biến người phụ nữ thành một... chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất.

Mua thêm hoa

Một anh chàng nhút nhát lần đầu hò hẹn. Sau khi được tặng hoa, cô nàng bèn ôm hôn anh chàng rất nồng nhiệt. Sau đó anh chàng liền đứng phắt dậy và bỏ đi:
- Ôi, cho em xin lỗi vì đã làm anh tổn thương!
- Ồ không, có sao đâu. Anh định đi mua thêm hoa cho em!

Cách làm ổn

Một phụ nữ nói chuyện với đồng nghiệp:
- Tôi mệt mỏi quá. Chồng tôi bừa bãi, tôi phải dọn dẹp hoài...
- Cứ làm như tôi là ổn cả thôi.
- Như thế nào hả chị?
- Tuần đầu tiên sau khi cưới, tôi nói với chồng: "Ly, tách, đĩa anh phải rửa ngay sau khi dùng, rồi xếp gọn vào tủ cho em".
- Thế rồi sao?
- Thì từ đó tôi không thấy anh ấy nữa!

TẤN LƯỢNG(st)

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đỡ nhớ