Điều khó nói

31/10/2021 14:59

Huấn luyện viên chất vấn một tiền đạo cừ khôi:
- Này, sao mấy lần một mình một bóng, ngon ăn như vậy mà cậu lại sút ra ngoài?
- Tôi có điều khó nói...
- Bán độ à?
- Không, thủ môn là... anh trai người yêu tôi.
- !!!

Chán ngấy tận cổ

Một cô gái nói với bạn đồng nghiệp:
- Sướng nhất cậu, có chồng là cầu thủ lừng danh.
- Ôi dào, chán ngấy tận cổ đây này.
- Sao lại chán?
- Tối nào anh ấy cũng bảo: Để dành sức khỏe cho trận đấu sắp tới!

Giữ bí mật

Con rể tương lai nói với mẹ vợ:
- Để tránh những lời gièm pha, xin mẹ giữ kín chuyện cưới xin của chúng con.
- Yên tâm, tôi là người biết giữ bí mật. Hai lần cưới trước của vợ anh, nó cũng dặn tôi như thế.

Có 4 quả cơ mà…

Bà mẹ hỏi cậu con trai nhỏ của mình:
- Sao con luộc trứng lâu thế?
- Con đang đợi đủ 12 phút mà mẹ. 
- Ô, mẹ bảo con là trứng chỉ cần luộc 3 phút là chín thôi mà.
- Nhưng con phải luộc 4 quả trứng ạ!

Chẳng nhìn làm gì!

Hai vợ chồng đèo nhau đi trên phố, vợ bảo:
- Này, anh đừng có mà để mắt nhìn theo những cô gái đấy. Anh phải hiểu rằng, mình là người có vợ rồi!
Người chồng thanh minh:
- Anh chẳng nhìn làm gì cả !
- Anh nói thật không đấy?
- Thật, bởi càng nhìn thì càng thêm tiếc chứ ích gì?

Đoán được hướng gió

Nhân viên môi giới nhà đất nói với khách hàng về ngôi nhà mà họ quan tâm.
- Chúng tôi xin giới thiệu thành thật với ông tất cả ưu, nhược điểm của ngôi nhà. Tôi xin nói trước về nhược điểm: phía bắc của ngôi nhà, cách chừng 1 km là trại chăn nuôi lợn, phía tây là khu xử lý nước thải, phía đông là bãi rác, còn phía nam là công ty chế biến cá…
- Thế còn ưu điểm của ngôi nhà?- khách hàng hỏi.
- Vâng, ưu điểm của nó là lúc nào cũng đoán được hướng gió.
- !!!!!

Văn tả con chó

Trong giờ tập làm văn, thầy giáo nghiêm giọng hỏi Tèo:
- Sao bài tập làm văn tả con chó của em y như bài của bạn Tí là sao, không sai một chữ?
Tèo vội vàng giải thích:
- Thưa thầy, tại vì nhà em không có chó nên em phải sang nhà bạn Tí tả nhờ con chó đó ạ!

TRỊNH VIẾT HIỆP - NGỌC TUYỂN(st)

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điều khó nói