Điểm tựa

27/09/2022 14:16

Điểm tựa tức là nơi ta tựa vào để chiến đấu, để công tác ấy mà... Cũng như mẹ chính là "điểm tựa" của cả nhà. Nhờ có mẹ mà bố con mình có cơm ngon canh ngọt hằng ngày để bố đi làm, con đi học đấy!

Hai vợ chồng đang ngồi nói chuyện thì cậu bé xen vào:
- Điểm tựa là thế nào hả bố?
Anh chồng vốn là cựu quân nhân giải thích:
- Điểm tựa tức là nơi ta tựa vào để chiến đấu, để công tác ấy mà... Cũng như mẹ chính là "điểm tựa" của cả nhà. Nhờ có mẹ mà bố con mình có cơm ngon canh ngọt hằng ngày để bố đi làm, con đi học đấy!
- Nếu mẹ mà là "điểm tựa" thì con sợ lắm!
- Tại sao thế? - bà mẹ hỏi.
- Vì hôm nọ khi nói chuyện với một cô rất xinh, bố bảo mẹ chính là một... con "sư tử" hung dữ!

Vẫn là cháu đấy

Người nhà một bệnh nhân nhìn chàng trai trẻ mặt mũi sưng vù, một cánh tay treo trước ngực, ái ngại động viên:
- Chịu khó điều trị cho mau khỏi! Tháng trước, cũng có một người trạc tuổi cậu vào đây băng bó kín hết cả người...
- Vẫn là cháu đấy! Lần ấy cô ấy dùng cả cái dát giường...

Phép lạ


Một ông bố kiểm tra con mình về bài giảng mà Cha xứ đã nói ở nhà thờ. Ông hỏi thằng bé:
- Phép lạ là gì?
Thằng bé không biết trả lời thế nào, bố nó cho nó một cái đá vào chân và lại hỏi nó:
- Có đau không?
Thằng bé mếu máo gật đầu:
- Dạ có.
Ông bố nói tiếp:
- Này nhé con, nếu con không cảm thấy đau thì đó chính là phép lạ đấy.

Bao giờ cũng là sếp

Hai nhân viên nói chuyện với nhau.
- Này, sếp không phải bao giờ cũng đúng, cậu nhỉ?
- Ừ, thế thì sao?
- Nhưng ông ấy bao giờ cũng là sếp.

Tình duyên lận đận

Cô gái gặp thầy bói hỏi về đường tình duyên.
- Tôi thấy đường tình duyên của chị thuận lợi, hanh thông lắm, không có sóng gió gì đâu.
- Ôi, may quá! Thế mà bao nhiêu người cứ bảo tình duyên của con sau này nhiều vướng mắc, lận đận.
- Yên tâm, tôi thấy mình chị một đường, không có ai khác, lấy đâu ra mà vướng.

Nhẩm lại công việc

Một gã trung niên ngồi bên vại bia, mỗi ngụm bia anh ta lại lẩm bẩm câu “sợ gì”! Thấy lạ, ông chủ quán bia hỏi:
- Ông có điều gì lo lắng hay sao?
- À, tôi đang nhẩm lại công việc đã làm chiều nay: Cơm nấu rồi, nhà quét rồi, quần áo giặt rồi, con đón rồi... còn sợ gì ai nữa đâu!

TẤN LƯỢNG(st)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điểm tựa