Choáng với giải pháp của bác sĩ

11/11/2018 10:04

Sau khi thăm khám kỹ lưỡng, bác sĩ bảo với nữ bệnh nhân: - Buổi sáng cô uống viên thuốc màu đỏ này với một ly nước đầy.

Sau khi thăm khám kỹ lưỡng, bác sĩ bảo với nữ bệnh nhân:
- Buổi sáng cô uống viên thuốc màu đỏ này với một ly nước đầy.
- Vâng.
- Sau khi ăn trưa, cô uống viên thuốc màu xanh này với hai cốc nước.
- Vâng.
- Còn viên màu vàng này, cô uống sau khi ăn tối xong với ba cốc nước thật đầy nhé!
Sau khi bác sĩ dứt lời, người phụ nữ thắc mắc:
- Cuối cùng là tôi bị bệnh gì thế bác sĩ?
Bác sĩ cười đáp:
- Thật ra thì do cô bình thường uống ít nước quá thôi.
- !!!

Tất cả đàn ông đều thích

Một người đàn ông tâm sự trên mạng xã hội rằng muốn li dị người vợ hiện tại của mình. Lý do rất đơn giản bởi người vợ của anh ta từ hơn nửa năm nay không thèm nói với anh ta câu nào. Tuy nhiên, kết quả thật bất ngờ, anh chàng đã nhận được hàng nghìn comment, hầu hết là của đàn ông họ xúm vào mắng hội đồng anh ta: “Đồ ngu, bói đâu ra được một người vợ tuyệt vời như thế!”.

NH (st)

Nhờ tập yoga

Một cô gái trẻ mắc chứng nghiện cắn móng tay lâu năm. Lo lắng về bộ móng ngày càng xấu xí, cô hỏi ý kiến bạn thân là một huấn luyện viên yoga. Cô bạn nói:
- Tớ nghĩ cậu nên đi tập yoga đi. Nó giúp cậu giảm căng thẳng, lo lắng, rất có ích cho chứng nghiện cắn móng tay của cậu.
Cô gái nghe thấy có lý liền làm theo, quả nhiên tình trạng được cải thiện đáng kể. Một ngày nọ, cô bạn thân hỏi:
- Ôi, móng tay của cậu bình thường trở lại rồi này. Thấy chưa, tớ đã bảo là yoga có ích mà. Có phải là dạo này cậu không còn căng thẳng và lo lắng như trước nữa phải không?
- Không! - cô gái thở dài - Chỉ là sau khi tập yoga thì cơ thể tớ đã trở nên mềm hơn nhiều nên dạo gần đây, tớ chuyển sang cắn móng chân rồi.

Sao dám nhận?

Nổi điên khi nhìn thấy kết quả thi của quý tử, ông bố xách roi rượt con trai chạy vòng quanh xóm. Ông hàng xóm thấy thế liền cất tiếng can ngăn:
- Chuyện đâu còn có đó! Sao anh suốt ngày cứ đánh mắng thằng nhỏ hoài. Tôi thấy mà xót quá chừng.
Ông bố khó chịu hỏi ngược lại:
- Tại sao tôi đánh con tôi, ông lại can hoài vậy?
Ông hàng xóm nghe thế liền trợn mắt:
- Ông đã thử ADN chưa mà dám nhận?
- !?

Không còn cơ hội thi hoa hậu

Thầy giáo đang giải thích cho học sinh hiểu thời gian đã làm thay đổi các quan niệm về cái đẹp và các chuẩn mực như thế nào:
- Chúng ta hãy thử nhớ lại hoa hậu Nga năm 1931, cô ta cao 1,62 m, cân nặng 49 kg, các số đo: 80-64-81. Theo các em, liệu cô ta có cơ may không, nếu dự cuộc thi sắc đẹp vào năm 2018 này?
Một cánh tay giơ lên:
- Thưa thầy, cô ta sẽ không có một cơ may nào hết ạ! - Na trả lời.
- Tại sao? Em hãy cho ví dụ về các tiêu chuẩn - giáo viên gợi mở.
- Đơn giản vì cô ta đã quá tuổi đăng ký tham dự ạ.
- !!!

KT(st)

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Choáng với giải pháp của bác sĩ