Chỉ giỏi xây

02/05/2021 09:08

- Cô nàng tớ đang tán “rắn” quá cậu ạ!
- Cậu dân doanh trại, mới gặp cái “bức tường đôi mươi” ấy đã nản rồi à? Phải quyết tâm khoan thủng đi chứ?!
- Khổ. Tớ chỉ giỏi xây. Còn cái khâu khoan phá ấy lại là sở trường của lực lượng công binh!

Tiết kiệm điện

Một cán bộ hỏi chiến sĩ:
- Cậu có biện pháp gì mà số lượng điện tiêu thụ của đơn vị ta giảm đi nhiều so với trước vậy?
- Báo cáo, buổi tối, chúng tôi tắt hết bóng điện tại khu nhà tắm, nhà vệ sinh. Anh em mà có nhu cầu tắm, vệ sinh thì... thắp nến.
- Vậy nến lấy ở đâu ra?
- Thì... từ tiền tiết kiệm điện ạ!

Hết được đổ tội

Một chiến sĩ nói với bạn:
- Tớ buồn quá cậu ạ, con mèo của bếp ăn đơn vị vừa bị chết rồi. 
- Cậu nhớ nó à? 
- Không hẳn nhớ, mà tớ lo vì từ trước tới nay, mỗi khi thức ăn bị hao hụt, tớ toàn đổ tội cho nó, giờ thì không biết đổ tội cho ai.

Không tìm thấy

- Đây không phải lần đầu cậu vi phạm kỷ luật. Tôi hỏi thật, thế lúc trốn ra ngoài uống rượu, cậu có nghĩ tới người chỉ huy trực tiếp của mình không?
- Báo cáo, có chứ! Nhưng tôi tìm mãi để rủ mà không thấy tiểu đội trưởng đâu!

Cũng sẽ làm như thế

Sau khi về hưu, cặp vợ chồng già suốt ngày quấn quýt bên nhau, hàn huyên tâm sự đủ thứ chuyện. Một hôm người chồng hỏi: Nếu tôi chết trước thì bà sẽ làm gì.
Bà vợ đáp:
- Thì em sẽ tìm thuê chung một ngôi nhà với vài quả phụ hoặc phụ nữ độc thân khác ít tuổi hơn em cho khuây khỏa nỗi buồn. Vì em khá trẻ so với tuổi nên những phụ nữ đó phải ít tuổi hơn em thì mới hợp.
Rồi bà hỏi lại:
- Nhỡ em chết trước anh thì sao?
- Anh cũng sẽ làm như thế!  

Khéo nói

Vị bác sĩ trẻ tán tỉnh một cô gái xinh đẹp:
- Lần đầu gặp em mà anh có cảm giác như là chúng ta có duyên với nhau từ kiếp trước...
- Anh khéo nói quá! Thế mà 2 năm trước, gặp em anh lại nói khác cơ!
- Anh đã gặp em hồi nào? Mà anh nói gì cơ?
- Thì khi phẫu thuật thay đổi giới tính cho em ấy, anh chê là mặt em quá nhiều lông và ria mép quá xấu!
- !!!

Làm việc tốt

Cô giáo dặn dò học sinh:
- Ngày mai là chủ nhật, mỗi em hãy làm một việc tốt giúp đỡ gia đình để cha mẹ vui lòng nhé.
Thứ hai, cô giáo hỏi một em:
- Hôm qua, em đã làm được việc tốt gì để cha mẹ vui lòng nào?
- Thưa cô, hôm qua em làm được hai việc tốt. Buổi sáng, em đến chơi nhà cô em, mẹ em rất vui mừng. Buổi chiều, em về nhà với mẹ làm cô em cũng rất mừng ạ.  

TẤN LƯỢNG(st)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chỉ giỏi xây