Chào cô! Bố em

17/11/2019 07:31

Một học sinh nghỉ học không có lý do. Cô giáo hỏi:/- Tại sao thứ hai em không đi học?

Một học sinh nghỉ học không có lý do. Cô giáo hỏi:
- Tại sao thứ hai em không đi học?
- Thưa cô... Vì em bị ốm ạ.
- Chậm nhất là ngày mai em phải đưa cô giấy của bố hoặc mẹ em.
- Vâng, thưa cô.
Hôm sau, học sinh đưa cô giáo tờ giấy có những dòng chữ sau đây: "Thưa cô giáo, con tôi nghỉ học hôm qua vì nó bị ốm. Chào cô. Bố em".

Bị đuổi về

Một ngày nọ, Tèo đi học về rất sớm. Mẹ cậu thấy lạ liền hỏi:
- Sao hôm nay con về sớm thế?
Tèo trả lời:
- Bởi vì con là người duy nhất trả lời được câu hỏi của thầy.
Mẹ Tèo vui sướng hỏi:
- Ôi con trai mẹ hôm nay thông minh thế? Thầy hỏi gì nào?
Tèo nhún vai:
- Dạ thầy hỏi "Sáng nay ai đi học muộn và trèo rào vào lớp?" ạ!
- !!!

Cách phát hiện học trò gian lận

Khi các học sinh đang bước vào phòng thi thì đột nhiên Tân bị thầy giám thị gọi lại: 
- Em kia, chai nước ngọt của em có chứa tài liệu, nộp ngay cho tôi!
Tân xanh mặt, lắp bắp hỏi:
- Dạ sao thầy biết ạ?
Thầy giám thị chỉ ngay vào chai nước ngọt Tân đang cầm:
- Vì từ đó đến giờ tôi chưa thấy ai mang chai nước ngọt 1,5 lít vào phòng thi.

LA(st)

Bí mật

Một người đàn ông trung niên phàn nàn với ông bạn hàng xóm:
- Phụ nữ chẳng bao giờ giữ được bí mật.
- Không hẳn thế! Vợ tôi lấy tôi gần 20 năm nhưng chuyện chi tiêu vào quần áo, giày dép của bà ấy thì tới giờ tôi cũng không thể biết...

Ăn thua gì

Một anh lái xe ba hoa với một vị khách lớn tuổi:
- Ông biết không, cháu đã cầm tay lái hơn 27 năm rồi!
Ông già đáp:
- Ăn thua gì! Tôi đi bộ 70 năm rồi! Khi ra đường, chúng ta đều tham gia giao thông cả, khác gì nhau đâu!

GIA LONG (st)


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chào cô! Bố em