Biết ý

18/05/2023 09:38

Ông chồng đi chơi về khuya, vợ chống tay lăm lăm chiếc gậy, ông ta vội vàng bật điện thoại. Bà vợ càng điên tiết:/- Anh đi cả buổi tối chưa đủ sao, giờ này còn gọi điện thoại cho con nào hả?!/- Tôi gọi xe cấp cứu dần ý mà!

Ông chồng đi chơi về khuya, vợ chống tay lăm lăm chiếc gậy, ông ta vội vàng bật điện thoại. Bà vợ càng điên tiết:
- Anh đi cả buổi tối chưa đủ sao, giờ này còn gọi điện thoại cho con nào hả?!
- Tôi gọi xe cấp cứu dần ý mà! 

Quá tò mò

Hai cô gái nói chuyện với nhau:
- Bạn trai tớ nói tớ quá tò mò.
- Anh ta nói thẳng với cậu như vậy à?
- Không, anh ấy đã viết như thế trong nhật ký.

Cho dễ cư xử

Một võ sĩ quyền anh mỗi lần tới nhà bạn gái đều phải nói dối mình là nhà thơ theo yêu cầu của bạn gái. Sau rất nhiều lần ngạc nhiên nhưng ngại hỏi, anh cứ đoán già đoán non rằng có thể vị nhạc phụ tương lai rất yêu thơ ca. Một lần chàng võ sĩ không chịu nổi tò mò đề nghị bạn gái giải thích. Cô bạn cho hay:
- Anh bạn trai trước của em cũng là một võ sĩ đấm bốc. Lúc xảy ra mâu thuẫn, bố em muốn tống cổ anh ta ra khỏi cửa thì gặp rất nhiều khó khăn. Nên ông nhất quyết không cho em yêu võ sĩ nữa. Vì thế, em bảo anh nói dối cho dễ cư xử.
Vịt hầm măng kiểu Keng
Trong nhà hàng châu Á, ông khách muốn thử nếm một trong những món lạ, đó là món vịt hầm măng theo kiểu Keng.
- Bưng cho tôi món ấy - ông ta nói với phục vụ bàn.
Rồi ông ta hỏi:
- Chắc Keng là tên của người đã nghĩ ra cái món mà tôi cho là rất ngon đó?
- À... không phải đâu thưa ông. Đó là tiếng lò vi sóng báo cho biết món mà ông sắp ăn đã được rã đông và hâm nóng...

Sợ ruồi bâu

Nhà chật, đêm đêm thi sĩ sáng tác ngay trên bàn ăn. Đêm qua ông thức khuya quá nên sáng bảnh mắt vẫn còn ngủ mê. Bà vợ thấy tập giấy đầy chữ gài cứng vào cái nắp bút bi để ngay ngắn trên bàn. Bà cúi xuống tập giấy một lát rồi lấy cái lồng bàn đậy lên. Nhà thơ chợt tỉnh ngồi phắt dậy hỏi:
- Sao lại phải đậy lồng bàn?
Bà vợ chẹp miệng rồi thủng thẳng:
- Tôi sợ ruồi bâu!

Cả nhà đều giỏi

Vừa đi học về đến nhà, cu Tí khoe ngay với bố:
- Bố ơi, hôm nay cả nhà mình đều giỏi bố ạ.
- Giỏi thế nào hả con trai?
- Cả nhà mình ai cũng được cô giáo con cho điểm cao.
- Điểm á?
- Vâng. Đây nhé: bài văn của mẹ được 8 này, bài toán của chị được 10 này, bài thủ công của bố cũng được 9 điểm đấy.
- !!!

  TẤN LƯỢNG(st)

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Biết ý