Bí quyết bán hàng

03/01/2023 11:04

Nhận tiền thưởng cuối năm, vợ chồng Tí và Tèo vốn là hàng xóm thân thiết rủ nhau cùng đi dạo qua các cửa hàng.

Nhận tiền thưởng cuối năm, vợ chồng Tí và Tèo vốn là hàng xóm thân thiết rủ nhau cùng đi dạo qua các cửa hàng. Vợ Tí nhìn thấy một bộ đồ ăn cao cấp và tỏ ý muốn mua về dùng cho năm mới. Tí chê món đồ đó quá đắt đỏ nên không muốn chi tiền. Người bán hàng liền ghé vào tai Tí nói nhỏ một câu. Sau khi nghe xong, Tí không còn do dự, liền lập tức bỏ tiền ra mua. Tèo ngạc nhiên hỏi:
-  Sao ông lại chi bộn tiền cho bộ bát đũa ấy vậy?
- Vì tay bán hàng đã nói với tôi là bộ đồ ăn quý như thế này, nếu anh mua, vợ của anh sẽ không nỡ để anh rửa đâu.
- !!!

Cơ hội sửa di chúc

Một cụ già ngoài 80 tuổi, nặng tai đã lâu quyết định kiên trì theo bác sĩ và đã khỏi bệnh. Cuối năm, ông quay lại phòng khám để cảm ơn bác sĩ. Vị bác sĩ hỏi thăm:
- Chắc gia đình ông vui mừng lắm nhỉ?
- Tôi chưa nói với các con cháu về sự phục hồi của thính giác. Hôm nay tôi đến cảm ơn bác sĩ, vì nhờ bác sĩ tôi đã nghe được câu chuyện của chúng nó. Và tôi đã phải sửa lại di chúc 3 lần rồi nếu không sang năm mới tôi chẳng biết mình sẽ ở chỗ nào.

Thắng giải 

Thấy chồng hớn hở trở về nhà với chiếc đồng hồ mới cáu trên tay, vợ ngạc nhiên:
- Anh mới sắm đồng hồ à, trông có vẻ đắt.
Chồng cười tươi khoe:
- Không phải, đồng hồ này là do anh thắng giải chạy đua cuối năm ấy.
Vợ thắc mắc:
- Cuộc thi gì sao em không nghe thấy nhỉ? Có bao nhiêu người tham gia vậy anh?
Chồng lẩm nhẩm tính rồi nói:
- Có 3 người, gồm: anh, ông chủ tiệm đồng hồ và tay cảnh sát tuần tra ở gần đó.
- !?!

TN (st)

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bí quyết bán hàng