Xuân nơi đảo xa

21/03/2019 15:21

Nơi đảo xa sớm nay/Sương giăng mờ vách núi/Con sóng như mến gửi/Cũng nhẹ nhàng dịu êm.

Nơi đảo xa sớm nay
Sương giăng mờ vách núi
Con sóng như mến gửi
Cũng nhẹ nhàng dịu êm.

Ta lại yêu, yêu thêm
Đoàn tàu nghênh nắng mới
Hoa đào xuân đã tới
Đảo dậy lên tưng bừng.

Nơi hải đảo lung linh
Rừng phi lao bát ngát
Nước biển xanh dào dạt
Ngời ngời của sắc xuân.

Những sức vóc chuyên cần
Vang lên mùa cá mới
Nơi tình yêu đang đợi
Nơi đảo xa là nhà.

Ngày xuân về đảo xa
Quân dân vang câu hát
Đảo thiêng xanh như ngọc
Lấp lánh chiều quê ta.

NGUYỄN NGỌC PHÁT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xuân nơi đảo xa