Viết từ Ecopark

20/06/2021 17:13

Không thể nghĩ nơi xưa gần bãi rác/Nay công trình tòa dọc dãy ngang/Khu đô thị mang tên Ecopark/Sau ngôi chùa cổ kính thoảng khói nhang...

Không thể nghĩ nơi xưa gần bãi rác
Nay công trình tòa dọc dãy ngang
Khu đô thị mang tên Ecopark (*)
Sau ngôi chùa cổ kính thoảng khói nhang...

Những khu nhà tường sáng nước sơn
Những hàng cây bắt đầu xòe tán
Ban nở tím gọi ong về bầu bạn
Giáng hương xanh đón gió rập rờn...

Đường hoa dài uốn lượn khắp công viên
Hàng ghế mới soi bể bơi nước biếc
Khu dịch vụ chờ khai trương nhộn nhịp
Biệt thự nào vui đón khách thăm...

Ecopark ơi, mới chỉ có đôi xuân
Mà cuộc sống đã không ngừng biến đổi
Như điểm nhấn của Thành Đông ngày mới
Trên con đường khát vọng tới phồn vinh!
   Mùa hoa ban đầu 12.2020
(*) Khu đô thị mới thuộc phường Hải Tân (TP Hải Dương)

NGUYỄN THẾ TRƯỜNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Viết từ Ecopark