Về thăm Pác Bó mùa thu

02/09/2020 18:59

Sớm thu nay, con về thăm Pác Bó/Núi Các Mác uy nghiêm sừng sững giữa trời/Suối Lê-nin nước êm dòng xuôi chảy/Vẳng tiếng tính, lời then trong sương núi chơi vơi...

Sớm thu nay, con về thăm Pác Bó
Núi Các Mác uy nghiêm sừng sững giữa trời
Suối Lê-nin nước êm dòng xuôi chảy
Vẳng tiếng tính, lời then trong sương núi chơi vơi...

Sớm thu nay, con về nơi Bác ở
Những năm tháng dãi dầu, nếm mật nằm gai
Hang đá lạnh, bao đêm trường thao thức
Bếp lửa kia sưởi Bác những đêm dài.

Về nơi đây, con đứng bên bàn đá
Nơi bác ngồi "dịch sử Đảng..." ngày xưa
Thăm gốc cây- nơi Bác ngồi câu cá
Con nhớ Bác khôn nguôi, thương Bác mấy cho vừa

Từ nơi đây, Bác vạch từng nước bước
Trong cuộc trường kỳ kháng chiến gian lao
Từ "Sử Đảng..." chắt lọc từng con chữ
Trong "Tuyên ngôn..." Bác đọc trước đồng bào...

Sớm thu nay, con về thăm Pác Bó
Đất nước mình giờ đổi mới, đẹp sao
Vẳng tiếng tính, lời then ơn Đảng, Bác
Nghe trong rừng tiếng gió vọng xôn xao.

NGUYỄN TƯỜNG THUẬT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Về thăm Pác Bó mùa thu