Về Côn Sơn

14/07/2019 10:27

Đường Chí Linh đẹp dài như lụa/Nắng vàng gió núi thông reo/Về Côn Sơn bồi hồi lữ khách/Bon bon xe vượt Ba Đèo

Đường Chí Linh đẹp dài như lụa
Nắng vàng gió núi thông reo
Về Côn Sơn bồi hồi lữ khách
Bon bon xe vượt Ba Đèo

Cây đại già mấy trăm năm tuổi
Oằn lưng bao nỗi đau đời
Hoa trắng tinh khôi một màu thanh khiết
Dẫu rụng rồi hương ngát vẫn đầy vơi

Bàn Cờ Tiên gió vờn mây phủ
Trời xanh Giếng Ngọc lặng như tờ
Nghe trong tiếng vọng từ non nước
Ơn tiền nhân viết sách Bình Ngô

Ức Trai giữa cõi trời dâu bể
Nơi sơn khê đau đáu nỗi niềm
Cán cân công lý khi chìm nổi
Máu đào thấm đẫm Lệ Chi Viên

Lần từng bậc đá leo lên núi
Lòng con chua xót nỗi oan xưa
Sáu trăm năm lẻ mờ sương khói
Vẫn sáng bên trời ánh Sao Khuê.

CÔNG NHẪM

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Về Côn Sơn