Trang sách với đời tôi

28/11/2021 11:31

Đâu phải/thầy chỉ dẫn tôi đi/qua lớp một, lớp hai/qua bài toán, bài văn, bài địa lý...

Đâu phải
thầy chỉ dẫn tôi đi
qua lớp một, lớp hai
qua bài toán, bài văn, bài địa lý

Trang sách đã lật hồn tôi
qua mỗi tháng ngày
và lật dậy đời tôi chân trời mới

Trang sách dẫn cô Kiều từ bể trầm luân
về cho tôi gặp lại
thương câu thơ lục bát ướt đẫm lòng

Tôi ngược về xa xăm
gặp vó ngựa thời Quang Trung đuổi giặc
cả cô Tấm buổi mò cua khổ cực
trang sách cũng đưa về
cho tôi gặp nỗi niềm xưa

Thời vua Lê còn đó những cơn mưa
cả tiếng súng Tây Trường Sơn gần năm mươi năm trước...
trang sách là bóng hình Đất Nước
khi ta soi sẽ gặp ánh mặt trời

Tôi đi qua trang sách đến cuộc đời
trước trang sách là Đời
          - Tôi biết thế
lịch sử đã qua
lịch sử còn dài nữa
tôi đi về phía mặt trời:
          cùng trang sách
                     - Cuộc - Đời - Tôi!

KIM CHUÔNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trang sách với đời tôi