Tìm về hạnh phúc

07/07/2019 14:47

Không được nắm tay em những tháng ngày tuổi trẻ/Hãy để anh đưa em đi nốt đoạn đường đời

Không được nắm tay em những tháng ngày tuổi trẻ
Hãy để anh đưa em đi nốt đoạn đường đời
Ai chẳng mong bên nhau đến cuối đất cùng trời
Nhưng cuộc sống vốn luôn nhiều ngã rẽ

Em giờ đây đã một lần làm mẹ
Có bằng lòng làm mẹ của con anh
Thiếu mặt trời chiếc lá sẽ bớt xanh
Khổ đau nào bằng con thơ vắng mẹ

Cho anh được làm cha của lũ trẻ
Chở che con trước giông gió cuộc đời
Trả cho con niềm hạnh phúc, tiếng cười
Nuôi dạy chúng nên người nhân nghĩa

Vẫn biết rằng không thể nào thay thế
Nhưng ta cùng cố gắng vì nhau
Cùng chung tay xây dựng lại từ đầu
Anh tin chắc không gì là không thể

Vì có em, anh trở nên mạnh mẽ
Vì có em, anh mới có tương lai
Hạnh phúc của anh là mỗi sớm mai
Thấy em cười đón chào ngày mới

Con chúng ta được hồn nhiên cười nói
Trên đời này con có đủ mẹ cha...
Hạnh phúc thường ngày đâu phải vời xa
Hãy mở lòng đón niềm vui em nhé!

ĐINH THỊ THANH HUYỀN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tìm về hạnh phúc