Nhớ Thâm Tâm (1)

20/06/2022 13:44

Quảng Uyên chiều loang đồi vắng/Rít dài tiếng gió/Vùng thung lũng nhỏ/Anh nằm đây...

Quảng Uyên chiều loang đồi vắng
Rít dài tiếng gió
Vùng thung lũng nhỏ
Anh nằm đây
Ngàn cây núi thở
Xám chiều nhớ thương...

Qua đèo Mã Phục đi lên
Tháng chạp cỏ cây cũng rét
Võng đưa anh qua chốt
Nửa đêm nằm lại Pờ Noa...
Mộ đá xếp, anh nằm, thành cổ tích
Đất Cao Bằng ấp ủ hồn người...

Binh đoàn vẫn hành quân
Qua đường 5 ngày ấy
Mưa chiều(*) sấm dậy
Tầm tã(*), ngậm ngùi(*)
Rồi bóng người biệt ly(*)

Anh nằm đây
Hồn thiêng như nén hương cháy đỏ
Bản quê xa phố
Núi rừng che chở yêu thương
Có thể nào những nén hương thơm
Khó vẽ in hình thơ trên đá
Có thể nào bài báo dang dở
Và Tống biệt hành(*), qua năm tháng chiến tranh...

Anh nằm đây 
Thịt xương xanh cây, 
Thương nhớ người, đất nước có tên anh

Tôi thắp nén hương thơm
Thành tâm gửi lòng theo khói
Tổ quốc bay lên còn mãi
Tôi khấn thành lời hai tiếng Thâm Tâm.

(1) Liệt sĩ, nhà thơ, nhà báo Thâm Tâm tên thật là Nguyễn Tuấn Trình, sinh năm 1917, tại TP Hải Dương tham gia Vệ quốc đoàn, mất năm 1950 tại Việt Bắc.
(*) Tên những bài thơ nổi tiếng của Thâm Tâm.

TIÊU HÀ MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhớ Thâm Tâm (1)