Người bắn B41 ở cột mốc số không!

11/04/2021 08:31

Anh là lính... mãi vẫn còn là lính/Cả cuộc đời chất lính không phai/Giữa bon chen đâu đó mặc ai/Vẫn sống vô tư nghĩa tình chất phác.

Anh là lính... mãi vẫn còn là lính
Cả cuộc đời chất lính không phai
Giữa bon chen đâu đó mặc ai
Vẫn sống vô tư nghĩa tình chất phác

Bên cột mốc số không khẩu B41 anh vác
Nhằm quân thù từ phương Bắc tràn sang
Chúng bắn như mưa anh vẫn hiên ngang
Phóng liền 3-4 quầng lửa diệt quân cướp nước

Nơi biên cương khi hết quân xâm lược
Anh ra quân... cởi áo lính chiến trường
Làm thường dân bình dị giữa quê hương
Giấy tờ mất thành người không chế độ

Bức ảnh chụp anh cột ở mốc số 0 năm đó (*)
Thành biểu tượng chiến tranh trưng giữa bảo tàng
Nhưng thật buồn bởi những trái ngang
Là anh... không có tên anh trong đó...

Giờ tìm thấy anh ngọn ngành sáng tỏ
Trần Huy Cương người Bà Rịa - Vũng Tàu
Anh đi xa rồi... còn gặp được anh đâu (**)
Anh vẫn là anh... suốt cuộc đời là lính!...

(*) Bức ảnh chụp tháng 2.1979, chiến tranh biên giới tại cột mốc số "0" Lạng Sơn.
(**) Trần Huy Cương mất năm 2015.

PHẠM HUY LIỆU

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người bắn B41 ở cột mốc số không!