Mùa thời gian

21/06/2020 15:36

Ngõ nhỏ đường qua ngày không bóng/Lơ thơ vệt nắng rắc mái nhà/Lặng lẽ tay gầy buồn trước gió/Ngỡ ngàng nhìn lại chặng đường xa

Ngõ nhỏ đường qua ngày không bóng
Lơ thơ vệt nắng rắc mái nhà
Lặng lẽ tay gầy buồn trước gió
Ngỡ ngàng nhìn lại chặng đường xa

Ai đã đi qua mùa thời gian
Nặng lòng gió cả với mây ngàn
Người đi chân mỏi ngày cận tháng
Đổ dài theo bóng gửi nhân gian

Trôi mãi trôi đi theo thời gian
Con đường rũ bụi chốn gian nan
Thêm mùa thêm tuổi về nơi ngõ
Lối cũ còn đây, một lối mòn...

TIÊU HÀ MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mùa thời gian