Mùa hoa vải... đơm xôi

16/02/2020 07:41

Vườn vải trổ mùa hoa tơ nõn/Đơm những mâm xôi thơm thảo dâng trời/Đất trù mật dậy hương, kết nhụy/Nhân niềm vui... quyến rũ... người ơi!

Vườn vải trổ mùa hoa tơ nõn
Đơm những mâm xôi thơm thảo dâng trời
Đất trù mật dậy hương, kết nhụy
Nhân niềm vui... quyến rũ... người ơi!

Dân dã quê mùa, cây mang tên là "Vải"
Huyền thoại nào trong hai tiếng "Lệ Chi"?
Có phải nước mắt trời, nước mắt đời tinh lọc
Cho cùi vải thơm tho, tinh túy... đến diệu kỳ?

Đất tần tảo lọc gió sương nên ngọt
Người chuyên cần xới mưa nắng nên thơm
Ơi thương hiệu vải Thanh Hà ta đó
Ngọt lịm đầu môi khi nhắc đến tên riêng.

Mùa hoa vải vui hẹn mùa trái chín
Ửng đỏ màu son, màu no ấm nồng nàn
Mùa vải chín, thắm đỏ lời hẹn ước
Tu hú xôn xao gọi vùng đất quê mình.

LÊ ANH PHONG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mùa hoa vải... đơm xôi