Mùa đông và anh

10/11/2019 18:14

Mùa đông đến rồi phải không anh?/Gió lạnh thấu da tràn về buốt giá

Mùa đông đến rồi phải không anh?
Gió lạnh thấu da tràn về buốt giá
Góc phố thưa những bước chân hối hả
Lá vàng rơi cuốn theo gió hao gầy

Bao nồng nàn hơi ấm đầy tay
Anh trao em dưới hàng cây xanh lá
Cho nỗi buồn trôi về phương trời lạ
Như nắng vàng kỳ diệu giữa chiều đông

Em thấy xua tan giá lạnh ở trong lòng
Nguồn nhiệt ấm luôn theo em ngày tháng
Mùa đông khởi nguồn cho mùa xuân tươi sáng
Cho tháng ngày dịu ngọt những nồng say.

HƯƠNG THỦY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mùa đông và anh