Đất trời còn ngủ giấc sâu/Mẹ tôi chải tóc vấn đầu ngoài hiên

       Đất trời còn ngủ giấc sâu
Mẹ tôi chải tóc vấn đầu ngoài hiên
       Ngày hè nắng lửa triền miên
Mẹ tôi dậy lúc còn yên tiếng gà
       Nhanh chân quảy gánh đồng xa
Mạ non mẹ nhổ nhập nhòa trăng khuya
       Gập ghềnh kĩu kịt bờ đê
Mồ hôi đẫm áo đường quê lặng tờ 
      Tảo tần gieo những ước mơ
Sớm hôm cấy những mong chờ mùa sang
      Trời cao đổ xuống nắng vàng
Màu xanh lúa mới lối hàng thẳng mau
      Nhọc nhằn mẹ kể chi đâu
Bao năm tóc bạc mắt màu khói sương
      Xuân thì đổ xuống ruộng nương
Thắp mùa vui những nẻo đường xanh tươi.

VUI VŨ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mẹ tôi