Mảnh đất yêu thương

26/10/2020 17:56

Tôi xa quê năm mười tám tuổi/Vẫn nhớ hoài một sắc lá ngời xanh/Hương bánh đậu mỗi sớm mai thao thức/Ngọn gió thơm trong trẻo mát lành.

Tôi xa quê năm mười tám tuổi 
Vẫn nhớ hoài một sắc lá ngời xanh
Hương bánh đậu mỗi sớm mai thao thức
Ngọn gió thơm trong trẻo mát lành

Ôi Hải Dương thị xã xưa bé bỏng
Những con đường nhỏ nhỏ sắc thiên thanh
Đã vụt lớn như cây mùa trổ lá
Mỗi ngày qua thêm một trưởng thành

Tôi đã lớn lên theo cùng năm tháng
Để thương từng tấc đất ông cha
Từng cánh đồng, ngọn núi xanh xa thắm
Từng con đường, ngọn lúa, bông hoa

Khi mệt nhọc tôi tìm về chốn vắng
Thả muộn phiền theo gió bay xa
Bao cay đắng cũng hóa thành mật ngọt
Cho đất này tan hết những phong ba

Mảnh đất ấy một đời tôi mắc nợ
Trả bao nhiêu không hết những ân tình
Im lặng ngắm mỗi bình minh thức giấc
Trái tim ta đập những nhịp hồi sinh.

THANH AN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mảnh đất yêu thương