Câu kinh đọc một đời con sám hối/Lần nào để buồn cho cha/Lần nào làm mẹ khóc/Con cúi đầu hối lỗi.

Câu kinh đọc một đời con sám hối
Lần nào để buồn cho cha
Lần nào làm mẹ khóc
Con cúi đầu hối lỗi.

Những câu chuyện nhân quả của kiếp sau
Dù không biết nhưng thành tâm khấn Phật
Nợ muôn kiếp trước, kiếp này phóng sinh...

Những nỗi buồn của bình minh
Chiều xuống lại cồn lên như bão
Bao hỷ nộ một đời trong tấm áo
Không bọc nổi câu kinh buột chỉ kiếp này!

Chắp tay
Mùng một lễ chùa, đôi hàng nến thắp
Đâu con đường hành hương đi lễ Phật
Thắp một đài sen dâng
Vạn kiếp sinh linh tù mù trong kiếp khổ
Sám hối câu kinh Phật độ kiếp nào?

NGUYỄN HẢI YẾN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lễ vật