Ta khao khát một mùa hè nắng lửa
Bước chân loang rát bỏng mặt người
Hoa gạo cháy những đam mê một thuở
Bến sông quê nương náu một con đò

Ta khao khát hái một chùm hoa đỏ
Cài trong tim cánh áo khép hờ
Sương gió lắm khuôn mặt đầy trăn trở
Bóng người đi thao thiết những bến bờ.

Trời quê hương vắt vẻo tuổi thơ
Rong ruổi nắng, mây bay về đồng bãi
Vết chân lạc bầy, giấc mơ vàng hoa cải
Cánh diều say nương gió trải chiều nồng

Khao khát nắng hè, nuối nhớ mùa đông
Mỏng mảnh thu xanh, e ấp xuân hồng
Da diết một cái nhìn qua cổng
Rặng trúc xanh heo hút tận cánh đồng.

Ai nâng giấc mảnh trăng lồng cuối vụ
Một trưa hè nung nấu hạt phù sa
Táp túa một đời, bão lũ phong ba
Ta neo bến khát khao mùa rong ruổi.

NGUYỄN VIẾT LUYỆN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khát mùa