Gửi lại Tây Nguyên

22/03/2020 10:35

Đã lâu rồi tôi chưa có dịp trở lại Tây Nguyên/Nhớ đại ngàn xanh, nhớ mùa chiến dịch

Đã lâu rồi tôi chưa có dịp trở lại Tây Nguyên
Nhớ đại ngàn xanh, nhớ mùa chiến dịch
Nhớ nắng tháng ba thơm hoa đàn ong đi lấy mật
Nhớ cơn sốt rừng, nhớ ngày đứt bữa canh lá bép thay cơm

Nhớ lần nằm điều trị ở hậu cứ chiến khu
Nhớ điếu thuốc rê quấn sâu kèn bẹ ngô làm giấy
Nhớ thuở binh nhất, binh nhì tuổi 16, 17
Nhớ tiếng thét xung phong khi được lệnh công đồn

Cao nguyên Trung phần bây giờ chắc hẳn đẹp, chắc giàu hơn
Đất đỏ ba dan tụ hương cà phê thơm nức
Đồng đội ơi... Có những ai tan hòa vào lòng đất
"Mãi mãi tuổi hai mươi" cho thắm sắc đại ngàn xanh

Tôi vẫn thấy quanh mình nắng gió Tây Nguyên
Vẫn thấy đồng đội tôi những ngày ra trận
Thời lính trẻ mê mải hành quân, tình người và hương đất
Giọt giọt cà phê rơi... Thêm nỗi nhớ dâng tràn.

HÀ TRỌNG ĐẠM

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gửi lại Tây Nguyên