Dòng chữ màu son

21/07/2019 10:48

Phượng đã tàn rồi, khoảng trời thôi cháy/Mây chở màu lá mạ tươi non/Tháng bảy về hiện DÒNG CHỮ MÀU SON/Vào câu thơ tôi giữa mùa bão gió.

Phượng đã tàn rồi, khoảng trời thôi cháy
Mây chở màu lá mạ tươi non
Tháng bảy về hiện DÒNG CHỮ MÀU SON
Vào câu thơ tôi giữa mùa bão gió.

Tháng bảy về rưng rưng thảm cỏ
Bạn tôi, em tôi nằm dưới đó! Nơi nào?
Chiến trường xưa và trận đánh năm nao
Giờ còn lại khúc ca "MÀU HOA ĐỎ".

Người mẹ nào vẫn đêm đêm chờ cửa
Người cha nào trong giấc mộng gọi con?
Những cơn bão lòng dai dẳng chưa yên
Khi đứa con chưa về, dù chiến tranh đã hết?

Tháng bảy về bên bàn tôi ngồi viết
Màu mực xanh hay mùa lúa đồng xanh?
Có DÒNG CHỮ MÀU SON hiện ra lấp lánh
Luôn nhắc tôi trong tháng tháng, ngày ngày.

TP Tân An, tháng 7.2017

NGỌC LỘC

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dòng chữ màu son