Đợi em về

04/04/2021 13:02

Sớm lại chiều anh ra bến Mường Thanh/Dõi ánh mắt về Hải Dương đăm đắm/Lòng bề bộn, nhớ thương thăm thẳm/Quê hương ơi chống dịch đến đâu rồi?

Sớm lại chiều anh ra bến Mường Thanh
Dõi ánh mắt về Hải Dương đăm đắm
Lòng bề bộn, nhớ thương thăm thẳm
Quê hương ơi chống dịch đến đâu rồi?

Tỉnh Đông tôi đẹp tên đất, tên người
Xưa đánh giặc đạp lên bom đạn
Nay chống dịch ngoan cường, dũng cảm
Mỗi phố, mỗi làng một trận địa công kiên

Người tôi yêu đi xung kích tiền duyên
Áo blu em trở thành dũng sĩ
Vượt thời gian, quên ăn, quên nghỉ
Xót thương trầu cau chẳng ngại dầm vôi
Ơi vợ hiền trân quý của anh ơi!
Em xa vắng, anh đã là chồng đảm
Chu đáo cửa nhà, chăm lo đồng áng
Ta song hành chống dịch ắt thành công

Sớm lại chiều anh ra ngóng đầu sông
Bóng in cát nghiêng dài trên bến
Nhờ con nước chở khát khao ra biển
Dưới gương trời anh như đá Vọng Thê

Anh vững tin em sớm trở về
Ngày chiến thắng sum vầy hoan hỷ
Vườn nhà đã thơm bầu thơm bí
Đợi em về chúng mình nấu canh tôm.

ĐỖ TRỌNG LUÂN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đợi em về