Đọc thơ em

15/11/2020 16:17

Tình cờ anh được đọc thơ em/Những vần thơ viết cho quê hương một chiều dài khốn khó.

Tình cờ anh được đọc thơ em
Những vần thơ viết cho quê hương một chiều dài khốn khó

Những vần thơ một thời máu lửa
Những vần thơ viết về tình yêu đôi lứa
Xa xót nỗi tình… Hừng hực lửa tim…

Quê hương định hình từ thuở ban sơ
Hơn bốn ngàn năm vươn tầm lớn dậy
Từ thuở Vua Hùng đến thời đại Hồ Chí Minh - lịch sử
Bao nỗi thăng trầm với yên bình cùng chinh chiến
Con mẹ Âu Cơ và cha Lạc Long lên rừng xuống biển
Vật đổi sao dời chỉ vững bền tồn tại hai tiếng tình yêu!

Đọc thơ em nghe tình yêu lớn dậy muôn chiều
Xứ sở quê hương những mùa mưa nắng
Vị mặn của máu mồ hôi nước mắt vun nụ cười tươi tắn
Có hạnh phúc nào không dệt bằng cay đắng gian lao?
Cầm hạnh phúc nhỏ nhoi lòng vẫn dấy tự hào
Có tình yêu sẽ làm nên tất cả!
Tình yêu quê hương đồng bào cũng khởi sinh từ tình yêu đôi lứa
Cứu rỗi cuộc đời chỉ có tình yêu!...

Đọc thơ em trong hương sắc thu chiều
Có phải mùa thu được ngợi ca là mùa yêu trong bốn mùa mưa nắng
Có phải vậy không mà anh nghe tình yêu nảy mầm len lách
Có nắng tơ hồng, có ngọt mát hạt mưa tinh khiết
Từ đất phù sa em lớn dậy thành hình
Ơi những vần thơ chân chất nghĩa tình
Mộc mạc quê mùa mà đốt cháy lòng đôi lứa.

TRẦN XUÂN THỤY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đọc thơ em