Có một chiều sông Luộc

07/07/2019 12:46

Trở lại con đường ta đã đi qua/Vẫn còn đó cơn mưa chiều xối xả

Trở lại con đường ta đã đi qua
Vẫn còn đó cơn mưa chiều xối xả
Câu nói của em như thắp lửa
“Cứ lên đường, mưa sẽ hết thôi anh”

Phía Ninh Giang sóng lúa cuộn trên đồng
Lời của gió trong lời em ấm nóng
Nghe rạo rực một khoảng trời lên mộng
Chiều bâng khuâng bến cũ đợi ta về

Bỏ lại sau ngã tư và ngôi nhà trú mưa
Vạt nắng bừng lên cuối chiều sông Luộc
Hoa cỏ may dọc triền đê níu bước
Lối em về con sóng đỏ rưng rưng…

Rồi một ngày ta trở lại dòng sông
Chiếc cầu mới giăng ngang miền ký ức
Con đò nhỏ theo dòng đời xuôi ngược
Bỏ lại chiều sông Luộc đứng bơ vơ.

NGUYỄN HUY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Có một chiều sông Luộc