​Chiều ven xóm

25/11/2018 16:22

Nắng hanh hao vặn cong đường về xóm /Mẹ đồng chiều lụi cụi cuối trời xa /Xóm ven đê vẫn xanh triền cỏ mướt /Gặp tuổi thơ mỗi bận ghé thăm nhà

Nắng hanh hao vặn cong đường về xóm
Mẹ đồng chiều lụi cụi cuối trời xa
Xóm ven đê vẫn xanh triền cỏ mướt
Gặp tuổi thơ mỗi bận ghé thăm nhà

Ta rong ruổi qua trăm sông ngàn bến
Mỗi miền quê mỗi kỷ niệm không mờ
Phố thị vui nhiều hoa thơm cỏ lạ
Dễ gì quên nhịp nựng đọng vành nôi

Mẹ sinh ra tháng ngày xưa gian khó
Nay phố làng đã nhộn nhịp đông vui
Đường rộng nhà cao thơm hương gạo mới
Đọng kín ao quê câu gọi tiếng cười

Đưa tay mẹ quết nước trầu quanh miệng
Kể ta nghe chuyện vụ gặt được mùa
Rơm rạ vàng sân tỏa lan khói bếp
Thấy giật mình... Trĩu nợ những ngày qua.

HÀ TRỌNG ĐẠM

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ​Chiều ven xóm