Dưới mênh mông nước là làng bản cũ/Lòng hồ núi dựng nhấp nhô/Kia, một ngọn dáng hình nậm rượu/Rượu tràn trề xung quanh sóng xô.

Dưới mênh mông nước là làng bản cũ
Lòng hồ núi dựng nhấp nhô
Kia, một ngọn dáng hình nậm rượu
Rượu tràn trề xung quanh sóng xô

Cửa sông Gâm mở giữa lòng hồ
Bóng cá lượn lung linh mặt nước
Núi sông quyện trời đất
Tiếng gió hòa, bao la... bao la...

Đá xây thành núi cả triệu năm
Núi non san sát thế
Những ngọn núi muôn hình muôn vẻ
Nhuộm màu cổ tích Tuyên Quang

Ai ngược dòng Chiêm Hóa - Na Hang
Hồ thủy điện làm nên kỳ tích
Trăm ngọn núi gọi miền du lịch
Người về đây sáng ngày sáng đêm

Tôi ngước nhìn lên
Thấy cảnh tiên
Mây viền quanh đỉnh núi
Núi, nước, gió, cây, đất, trời
                   Không tuổi
Làng ngẩn ngơ hoài...
                   Ơi Na Hang - Na Hang.

TIÊU HÀ MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Na Hang