Cánh đồng mùa gặt

03/11/2019 14:00

Lại khấp khởi với niềm vui mùa gặt/Gió đưa hương thơm mùi cốm trên đồng

Lại khấp khởi với niềm vui mùa gặt
Gió đưa hương thơm mùi cốm trên đồng
Đàn cò trắng không tìm ra chỗ đậu
Trong biển lúa chín vàng xa tít tắp mênh mông.

Tôi lội giữa bùn tươi rười rượi
Phù sa mịn hồng âm ấm bàn chân
Nhận ra vị mồ hôi ngấm trong từng mạch đất
Lúa tựa vai nhau đang tình tự thì thầm.

Nâng hạt thóc trên tay đọng bão giông mưa nắng
Ngỡ ngàng như gặp bông lúa lần đầu
Bao mồ hôi thấm xuống đồng xuống bãi
Đất chưng lọc dâng người - đồng thơm lúa uốn câu...

Mùi hương lúa... Ôi chao! Mùi hương lúa
Thơm suốt bốn nghìn năm, còn thơm đến lạ lùng
Đời đã trải qua bao mùa gieo gặt
Chạm sắc lúa trên đồng lòng vẫn cứ rưng rưng...

NGUYỄN TƯỜNG THUẬT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cánh đồng mùa gặt