Theo cha về lại Điện Biên

27/07/2018 17:18

Con theo cha về với Điện Biên/Thăm lại chiến trường ngày xưa cha đánh giặc//Thành phố trẻ mọc lên từ chiến trường đổ nát/Nhà san sát cao tầng, sắc ngói mới hồng tươi.

Đường phố thênh thang uốn lượn dưới chân đồi
Nơi ấy, ngày xưa chiến hào vây lũ giặc
Ôn lại chuyện năm nao, cha bỗng trào nước mắt
Cha bảo nơi này đồng đội đã hy sinh...

Con dìu cha vào nghĩa trang thắp hương
Cha sờ từng tấm bia tìm tên đồng đội
Cả chiều ấy không nghe lời cha nói
Nước mắt cha nhòa bên bia mộ "Vô Danh"

Hơn nửa thế kỷ rồi sau cuộc chiến tranh
Tóc bạc trắng, bây giờ cha trở lại
Cha vui với thành phố đang từng giờ đổi mới
Thương những đồng đội xưa, cha bỗng se lòng.

Chiều xuống dần, con dìu cha rời nghĩa trang
Cha vái những hàng bia, hẹn có ngày trở lại
Đi bên cha, con ngại ngần không nói
Nhìn tóc cha bồng bềnh như mây trắng Điện Biên
Con chợt thấy trong lòng sáng một niềm tin...

NGUYỄN TƯỜNG THUẬT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Theo cha về lại Điện Biên