Trường xưa

15/12/2019 16:23

Có nỗi nhớ nào chẳng thể gọi tên/Đã xa rồi nên chỉ còn là ký ức

Có nỗi nhớ nào chẳng thể gọi tên
Đã xa rồi nên chỉ còn là ký ức
Đông về rồi nghe tim mình thổn thức
Tôi bồi hồi thăm lại mái trường xưa

Hàng cây xanh vẫn xanh mãi trong mưa
Chiếc ghế đá vẫn im lìm chốn cũ
Bạn bè ơi biết có về đông đủ
Cất tiếng cười khúc khích gọi mày, tao

Vẫn còn đây chiếc bàn cũ năm nào
Phấn trắng, bảng đen lặng yên ngơ ngác
Mái tóc thầy điểm thêm nhiều sợi bạc
Lũ học trò tinh nghịch đã rời xa

Mong một ngày phượng vĩ lại nở hoa
Tôi trở về thuở học trò thương nhớ
Ước mơ nào gửi qua khung cửa sổ
Để tim mình in mãi bóng trường xưa!

TRẦN HỮU HUY

Lớp 12B, Trường THPT Nam Sách

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trường xưa