Bốn mùa bên mẹ

14/07/2019 08:18

Mẹ là giọt nắng mùa đông/Cho con ửng đỏ má hồng thêm tươi

    Mẹ là giọt nắng mùa đông
Cho con ửng đỏ má hồng thêm tươi
Xuân sang én lượn rợp trời
Mẹ là ngọn gió để đời yêu thương
Ve kêu, phượng đỏ sân trường
Mẹ là mây trắng, vầng dương giữa trời
Cho con đi giữa cuộc đời
Làm thơ tặng mẹ cả trời mùa thu
Lặng thầm câu hát mẹ ru
Ầu ơ tình mẹ bốn mùa bao la.

NGUYỄN HÀ LINH(Lớp 4E, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng) 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bốn mùa bên mẹ