Em luôn thích đến trường thật sớm vào những buổi sáng để tận hưởng không khí trong lành và ngắm nhìn vẻ đẹp của ngôi trường yêu dấu. Ông mặt trời như trái bóng khổng lồ lơ lửng trên bầu trời, buông xuống những tia nắng ban mai ấm áp sưởi ấm cả ngôi trường.
Để hưởng ứng phong trào hoạt động hè tại thôn, bọn chúng tôi, cả cấp một và cấp hai, tối tối ra nhà văn hóa bật điện sáng choang, mở đài cùng nhau tập văn nghệ dưới sự chỉ đạo của các anh chị phụ trách.
Tuổi thơ trôi mau như một giấc ngủ trưa. Tôi thảng thốt khi mình sắp bước sang tuổi mười tám. Đứng giữa ngưỡng giao thời của những mộng mơ, hồn nhiên, tôi hay hoài niệm về những kỷ niệm ngày xưa.
Từ ngày được trở lại trường sau một thời gian dài học online ở nhà vì dịch bệnh Covid - 19, hôm nay, Hải Anh thấy vui nhất. Nó vui vì được bố mua cho một quả bóng nhựa màu xanh rất đẹp.
Ông nội tôi là một cựu chiến binh, trước kia ông tham gia kháng chiến chống Mỹ nên ông vẫn giữ nếp sinh hoạt của nhà binh.
Đã gần cuối tháng tư nhưng vẫn có những đợt gió lạnh ùa về. Tôi đang ngồi trước cây máy tính, co ro quấn chiếc khăn mỏng và ăn vài viên kẹo ngọt.
Nó vừa làm vừa nhìn cái Ly-em gái kém nó 2 tuổi ngồi trên ghế ở phòng khách ăn bánh, xem ti vi đầy ghen tị.
Tôi với tay tắt chuông, nằm thêm một chút để tận hưởng cảm giác khoan khoái của ngày nghỉ cuối tuần.