Kết cục vụ án đoạt mạng người vì mâu thuẫn trên Facebook

21/03/2019 10:38

Chỉ vì những mâu thuẫn tình cảm nảy sinh trên mạng xã hội Facebook mà Phạm Văn Nhật ra tay giết người.


Phạm Văn Nhật tại tòa

Phiên tòa xét xử Phạm Văn Nhật (sinh năm 1996, ở thôn Vụ Nông, xã Đại Bản, huyện An Dương, TP Hải Phòng) về tội giết người ngày 19.3 tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh chìm trong không khí trầm lắng. Mặc dù rất đông người thân của nạn nhân và bị cáo tham dự song có lẽ họ đều ước rằng sự việc đau lòng này chưa từng xảy ra. 

Nguyên nhân của vụ án bắt nguồn từ những mâu thuẫn tình cảm nảy sinh trên mạng xã hội Facebook.  Nhật và chị Nguyễn Thị H. (sinh năm 2001, ở Kinh Môn) quen biết rồi yêu nhau. Thời gian gần đây, Nhật thấy chị H. thay đổi, muốn chia tay và cắt đứt liên lạc. Phát hiện chị H. có quan hệ thân thiết với anh Hải (sinh năm 1995, Kinh Môn) trên Facebook nên Nhật nghi ngờ do anh Hải mà H. muốn chia tay với mình. Từ sự ghen tuông đó, Nhật và anh Hải từng cãi chửi nhau trên Facebook. Sau đó, Nhật đã xin lỗi anh Hải. Nhưng sau đó sự việc đau lòng đã xảy ra... 

Theo lời Nhật tường thuật lại vụ việc tại tòa, khoảng 19 giờ 30 ngày 13.10.2018, biết chị H. đang ngồi uống nước với bạn tại quán Bill thuộc thôn Thái Mông, xã Phúc Thành (Kinh Môn), Nhật liền đi xe máy đến gặp. Sau đó Nhật và chị H. dẫn nhau ra cửa quán nói chuyện khá lâu. Nói chuyện xong, Nhật định về thì anh Hải gọi Nhật lại. Khi Nhật đến, anh Hải hỏi lý do vì sao Nhật chửi mình trên Facebook rồi dùng tay tát 2 cái vào mặt Nhật. Do bị đánh, Nhật tức tối lấy dao gấp trong túi quần ra. Thấy Nhật rút dao, anh Hải vội bỏ chạy. Nhật đuổi theo khoảng 5-6 m thì bắt kịp, vung dao đâm một nhát vào vùng gáy anh Hải khiến cả hai ngã ra đường. Sau đó, anh Hải tiếp tục đứng dậy bỏ chạy về phía quán cà phê thì bị ngã sấp xuống đường. Thấy nạn nhân vấp ngã, Nhật tiếp tục vung dao đâm một nhát trúng phần lưng của anh Hải. Khi chị H. hốt hoảng chạy đến can ngăn, Nhật mới dừng lại lấy xe máy bỏ về nhà. Trên đường đi, Nhật vứt con dao gây án xuống rìa quốc lộ 17B đoạn xã Long Xuyên (Kinh Môn). Anh Hải tử vong trên đường đi cấp cứu. Theo kết luận giám định pháp y, nguyên nhân anh Hải chết do mất máu cấp vì vết thương thấu ngực, thủng phổi. 

Trước các câu hỏi của chủ tọa phiên tòa: "Tại sao bị cáo thấy nạn nhân bỏ chạy rồi vẫn đuổi theo đâm? Bị cáo có biết đâm vào gáy sẽ gây hậu quả thế nào cho nạn nhân không? Khi đuổi theo thấy nạn nhân đã choáng ngã, sao bị cáo vẫn nhẫn tâm ra tay?", Nhật cúi đầu: bị cáo biết hành động của mình gây nguy hiểm tính mạng cho nạn nhân nhưng vì quá tức giận nên lúc đó không kiểm soát được. Giờ đây, bị cáo hối hận vô cùng. Bị cáo xin gia đình anh Hải hãy tha thứ cho tội lỗi mà bị cáo gây ra.   

Ông Phạm Văn Tuấn, bố đẻ bị cáo cho biết khoảng 21 giờ tối hôm đó, Nhật về nói với ông giọng hốt hoảng: "Con gây ra việc lớn rồi, giờ không biết thế nào". Sau đó Nhật kể lại cho bố nghe sự việc và bảo bố lên đó lo giúp. Đến khoảng 7 giờ ngày 14.10.2018, biết anh Hải tử vong, Nhật đã được bố đưa đến Công an huyện Kinh Môn đầu thú. Sau vụ việc, phía gia đình Nhật đã thăm hỏi và bồi thường cho gia đình bị hại 110 triệu đồng. 

Gương mặt hằn rõ nỗi đau, ông Phạm Văn Sách, bố đẻ anh Hải chia sẻ: "Hải vốn là đứa hiền lành vừa tốt nghiệp trường sư phạm. Trong thời gian chờ xin việc, gia đình đầu tư đồ nghề để Hải đi làm dịch vụ đám cưới và dạy đàn. Thấy con chí thú làm ăn, có kinh tế, gia đình rất mừng. Vậy mà chỉ vì chút mâu thuẫn cỏn con, kẻ thủ ác đã tước đoạt mạng sống của cháu. Cháu là lao động chính trong gia đình. Từ hôm cháu mất, gia đình hoàn toàn suy sụp, hằng ngày chỉ biết trông ảnh con mà khóc. Gia đình tôi chỉ mong sao hung thủ sẽ phải trả giá thích đáng cho hành động côn đồ của mình".

Với hành động giết người có tính chất côn đồ, Nhật bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố theo điều 123 với khung hình phạt từ 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Kết thúc phiên xử, Nhật bị Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên phạt án chung thân.

  NGUYÊN Dà

(0) Bình luận
Kết cục vụ án đoạt mạng người vì mâu thuẫn trên Facebook