Thôi miên chiếm đoạt tài sản

19/11/2017 08:00

Một trong hai người phụ nữ kia nói với người nhà tôi: “Mắt chị bị làm sao thế, để em thổi cho”. Họ vừa thổi mắt vừa nắm chặt tay người nhà tôi.

Khoảng 10 giờ ngày 13.11, người nhà tôi ở xã Vĩnh Lập (Thanh Hà) có việc lên thị trấn Thanh Hà. Khi đi qua đoạn đường hẻo lánh thì gặp 2 người phụ nữ ngoài 50 tuổi. Một người đang trong tình trạng mệt mỏi, người còn lại vẫy tay gọi người nhà tôi giúp để đưa họ ra bến xe. Người nhà tôi đã dừng xe lại giúp. Lúc đó, một trong hai người phụ nữ kia nói với người nhà tôi: “Mắt chị bị làm sao thế, để em thổi cho”. Họ vừa thổi mắt vừa nắm chặt tay người nhà tôi. Mặc dù trong đầu chị vẫn mơ hồ nghĩ mình bị lừa nhưng lúc đó không nói được, chân tay thì tê dại. Sau đó, 2 người phụ nữ kia không lấy xe máy của chị mà mở cốp xe lấy đi hơn chục triệu đồng. Chị được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Hà khoảng 2 giờ sau mới tỉnh.

Người dân cần cảnh giác trước các đối tượng có hành vi lừa đảo trên.

HIỂU LAM(Thanh Hà)



(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thôi miên chiếm đoạt tài sản