Nhà văn hóa khu dân cư biến thành nơi sửa xe máy

03/11/2017 10:15

Gần 10 năm nay, dù có nhà văn hóa tại số 1 Cựu Thành nhưng nhân dân khu dân cư (KDC) số 11 và 12, phường Nguyễn Trãi (TP Hải Dương) mỗi khi tổ chức hoạt động tập thể đều phải nhờ nhà dân hoặc bố trí họp khác buổi giữa 2 khu.


Nhà văn hóa khu dân cư biến thành cửa hàng sửa xe máy

Nguyên nhân do gần một nửa diện tích nhà văn hóa đã cho ông Nguyễn Văn Tần ở KDC số 12 thuê và sau đó em trai ông Tần là ông Nguyễn Thanh Toản thuê lại làm cửa hàng sửa chữa, rửa xe máy.

Được biết nhà văn hóa KDC số 11 và 12 được chuyển đổi từ trường mầm non cũ của phường, rộng gần 60 m2 và có hơn 30 m2 đất bỏ hoang liền kề. Năm 2008, nhà nước cấp 50 triệu đồng, nhân dân hai KDC ủng hộ, đóng góp để xây nhà văn hóa mới trên phần diện tích đất bỏ hoang và cải tạo trường mầm non cũ làm nơi tổ chức các hoạt động tập thể của hai KDC. Trong đó, ông Tần ứng trước 30 triệu đồng để thuê lại diện tích nhà văn hóa mới trong 3 năm. Sau đó, gia đình ông Toản thuê lại, trả hằng tháng từ 3-4 triệu đồng.

Đề nghị UBND TP Hải Dương sớm chỉ đạo phường Nguyễn Trãi thu hồi lại diện tích nhà văn hóa trên, trả lại nơi sinh hoạt cho nhân dân.

NHÂN CHÍNH (TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhà văn hóa khu dân cư biến thành nơi sửa xe máy