Nạn lô đề vẫn tràn lan ở quê

10/03/2018 13:33

Vài năm trở lại đây, khi đời sống kinh tế ở làng quê đã đổi thay, nhiều gia đình khấm khá lên, “cơn bão” lô đề lại quay trở lại.

Rằm tháng giêng mới đây, tôi về quê để chịu tang người chị ruột của mẹ mà tôi gọi bằng dì. Khi tang gia đang bối rối, đội nhạc hiếu đang tấu lên những bản nhạc não nề để tỏ lòng thương tiếc người quá cố, bỗng tôi nghe thấy thằng em họ nói với mấy người bạn ngồi uống nước ở ngoài sân: “Bà mất vừa tròn 75 tuổi, tối nay thể nào đề cũng “nổ” con 75 cho mà coi! Nếu muốn chắc thì cứ đánh tiến một nước và lùi một nước, đánh thêm con 74 và 76. Còn nếu ai muốn chắc hơn nữa cứ “nện” cả 10 số đầu 7 (từ 70 đến 79)...”

Khi người em họ tôi phán về số đề vậy, tôi nghe một cậu bạn thêm vào: “Ừ, cụ bà là thiêng lắm đó, ngày sống cụ cũng thi thoảng đánh số đề và cũng trúng luôn. Biết đâu nay cụ mất, cụ thương con cháu, dân làng nên đề tối nay chưa biết chừng lại “nổ” 75 thật cho mà coi...”

Khi nghe lén em họ và nhóm bạn của nó bàn luận về chuyện đánh số đề thông qua tuổi của người chết, buổi tối khuya ngày hôm đó, khi đội nhạc hiếu đã nghỉ đêm để hôm sau hoạt động tiếp, lúc thấy em họ ngồi một mình, tôi hỏi: “Ở quê mình chắc giờ vẫn đánh lô đề kinh lắm hả em, Chị nhớ là đã có một thời gian dài người dân bỏ lô đề cơ mà...”

Nghe tôi hỏi, cậu em họ nhanh nhảu nói: “Ôi, giờ đánh lô đề đánh nhiều lắm, tuy không rầm rộ như cách đây chục năm nhưng mọi người vẫn lén lút. Những ngày thường còn đỡ, chứ hễ khi trong làng, xã có ai chết, nhất là những người chết trẻ là hầu như mọi người, mọi nhà đều làm vài con số cầu may, cứ nhằm tuổi của người chết mà ghi số. Nếu không ghi theo số tuổi thì cũng ghi năm sinh hoặc năm mất... Nói chung là dân đánh lô đề cứ “luận” xung quanh ngày sinh tháng đẻ, năm mất, tuổi... của người chết!". “Thế đã có nhiều vụ đánh lô đề “ăn theo”... người chết như vậy mà trúng số chưa?”- tôi hỏi thì người em họ đáp: “Nhiều là đằng khác! Ngay như bữa trong năm, làng có một cậu sinh năm 1977 chết do bệnh hiểm nghèo, hôm đó đề “nổ” luôn con 77 nên cả làng đều ăn. Người ít cũng được vài triệu, còn người đánh to trúng lớn ăn được cả mấy chục triệu đồng...”.

Vẫn còn chưa tin người em họ về chuyện đánh lô đề rầm rộ ở làng, tôi hỏi mẹ cũng như một số người hàng xóm và thấy hầu như ai cũng đều cả quyết chuyện người dân làng mình, xã mình, thậm chí là dân nhiều xã khác trong huyện vẫn chơi lô đề nhiều, thường xuyên. Ngay như cái chuyện đánh lô đề “ăn theo” người chết cũng là có thật, khi mà cứ có người chết trong làng, xã là không chỉ người thường xuyên chơi lô đề đánh, mà những người không mấy khi ham mê loại hình cờ bạc này cũng bị lôi kéo vào trò may rủi, khi họ cũng bỏ tiền ra để ghi vài con số với hy vọng là người chết linh thiêng sẽ run rủi cho dân làng... trúng đề! Chẳng vậy mà mới có chuyện hầu như trong đám tang nào người ta cũng bàn luận rất nhiều, rôm rả tới số lô đề và những dự định sẽ đánh bao nhiêu con số, mỗi con số bao nhiêu tiền...

Tôi còn biết, không chỉ đánh lô đề “ăn theo” người chết, phong trào chơi lô đề rầm rộ đã khiến không ít người dân còn mù quáng tin vào bói toán, khi có những người còn mang lễ vật tới nhà thấy bói để dâng lên rồi xin “thầy” ban cho mấy con số mang về đánh đề, lô. Rồi nữa, dân nghiện lô đề còn nghĩ ra đủ thứ để suy luận để “nặn” ra con số ưng ý nhất. Ví dụ, có người đánh đề theo giấc mơ mà họ suy luận ra con số! Có người sáng ra rút tờ tiền rồi xem hai con số cuối dãy của sê-ri trên tờ tiền để ghi số đề. Lại có chuyện cười nữa liên quan cũng đến người chết, đó là khi đi ngoài quốc lộ, bắt gặp chiếc xe tang nào đó, dân nghiện lô đề bao giờ cũng nghó nghiêng bằng được 2 số cuối trên biển số chiếc xe tang để làm “cơ sở” đánh đề trong buổi hôm đó...

Ngày còn sống ở quê cách đây chứng hơn chục năm, chính tôi đã chứng kiến “cơn bão” cờ bạc bằng hình thức lô đề tràn tới, nó đã khiến bao cảnh đời khổ sở khi tài sản đội nón ra đi, gia đình ly tán, con cái thiếu giáo dục vì cha mẹ chúng lao vào cờ bạc như những con thiêu thân... Bẵng đi một thời gian, nghe thấy đại đa số người dân quê mình đã đoạn tuyệt với lô đề khi nhận thấy sự nguy hiểm của loại hình cờ bạc này, tôi đã mừng. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, khi mà đời sống kinh tế ở làng quê mình đã đổi thay, nhiều gia đình khấm khá lên, và “cơn bão” lô đề lại quay trở lại. Không chỉ riêng tôi, mà tôi nghĩ nhiều người rất lo lắng, bởi nếu không có điểm dừng, thiếu suy nghĩ thì những ai ham mê cờ bạc sẽ mất tất cả, từ tiền bạc cho tới hạnh phúc gia đình, thậm chí là còn vướng tới lao lý nếu như dính tới trộm cắp, cướp của giết người...

Ai cũng đều biết "cờ bạc là bác thằng bần", tan cửa nát nhà... vậy mà không hiểu sao vẫn có rất nhiều người không chịu nhìn đó làm bài học để tránh xa, mà vẫn lao vào như những con thiêu thân tự đốt cháy mình.

NGUYỄN THỊ LOAN(Hà Nội)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nạn lô đề vẫn tràn lan ở quê