Trồng rau sạch, làm... bẩn phố

27/09/2020 15:34

Ủ phân phải có cách, phải dùng thêm cả chế phẩm sinh học mới nhanh, rồi nắp đậy phải bảo đảm mới không bốc mùi với làm mồi cho ruồi nhặng.

Mấy hôm nay, chị em trong xóm lời ra tiếng vào về chuyện bà Thơm cứ buổi sáng mang nước tiểu ra tưới rau ở mảnh đất cạnh nhà, mùi khai nồng nặc làm hàng xóm khó chịu. Bà còn ủ phân kiểu gì mà mùi hôi thối bốc lên, ruồi muỗi quanh khu vườn ngày càng nhiều. Bà Loan, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu dân cư nghe vậy mới sang tìm hiểu. Thấy chị Hiên đang lúi húi trồng rau ở khoảnh đất cạnh vườn rau của bà Thơm, bà Loan lại gần hỏi nhỏ:

- Chị em có gì bức xúc với bà Thơm phải không chị?

- Cũng không đến nỗi bức xúc nhưng ai cũng khó chịu mà không dám góp ý, sợ bà ấy tự ái bà ạ.

- Thế là chuyện rau cỏ hả chị? Vườn rau của bà ấy tốt nhỉ, cứ mướt mượt.

- Vâng, ở xóm này bà Thơm xí được mảnh đất ngon nhất. Bà ấy chăm lắm, toàn tưới nước tiểu với tự ủ phân để bón thôi đấy bà ạ. Cơ mà tốt đâu chả biết nhưng cả xóm đang bị tra tấn đây.

- Ừ, đúng là nặng mùi thật... Thảo nào tôi thấy chị trồng rau mà phải đeo khẩu trang.

- Buổi chiều còn đỡ đấy bà, chứ sáng sớm cơ, bà Thơm mang nước tiểu ra tưới thì không nhà nào dám mở cửa. Còn cái đống phân bà ấy tự ủ kia không che đậy cẩn thận nên mấy hôm nay có mưa càng bốc mùi nặng, ngày nắng thì ruồi nhặng vo ve khắp cả.

- Thế sao các chị không góp ý với bà ấy chứ để vậy ô nhiễm cả xóm.

- Cháu cũng có lần nói với bà ấy rồi, bà ấy lại bảo trồng rau sạch thì phải bón phân sạch, có mùi một tý có làm sao, bay hết ngay, rồi đâu lại vào đấy.

- Thế là bà ấy không biết cách ủ phân với tưới nước tiểu làm sao cho không bị ô nhiễm rồi.

- Cháu cũng không rõ phải làm thế nào, bà làm chi hội trưởng thử bảo xem bà ấy có nghe không.

Hai người vừa nói đến đây thì thấy bà Thơm mở cửa cầm túi thức ăn ra vườn rau, bà Loan mở lời:

- Bà có mảnh vườn nhìn thích quá, bà lại ủ phân bằng thức ăn thừa hay sao thế?

- Vâng, thịt cá, rau củ quả thừa lúc trưa ăn xong tôi mang vào ủ hết đây.

- Bà ủ thế nào vậy?

- Thì tôi cứ đào cái hố đây rồi cho tất đồ ăn thừa hằng ngày vào rồi đậy bao dứa lên.

- Thảo nào tôi thấy có mùi và nhiều ruồi nhặng thế. Bà này, ủ phân phải có cách, phải dùng thêm cả chế phẩm sinh học mới nhanh, rồi nắp đậy phải bảo đảm mới không bốc mùi với làm mồi cho ruồi nhặng.

- Lại phải phức tạp thế hả bà?

- Tý tôi bảo thằng cháu làm bên khuyến nông in tờ hướng dẫn rồi cầm sang cho bà, làm đúng cách thì hiệu quả còn cao hơn nhiều.

Thấy bà Thơm chăm chú nghe, bà Loan nói tiếp:

- Với lại tôi loáng thoáng ngửi thấy mùi nước tiểu từ vườn rau nhà bà. Tôi sẽ bảo thằng cháu hướng dẫn cả cách tưới làm sao vừa tốt mà lại không bốc mùi, bà nhé. Mình trồng rau sạch thì cũng phải cố gắng giữ gìn không khí quanh khu cho sạch chứ.

- Thế bà bảo cháu nó giúp tôi nhé, tối tôi sang hỏi.

- Vâng, để tôi bảo cháu nó.

NGÂN HẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trồng rau sạch, làm... bẩn phố