Hoàn cảnh đáng thương của cháu bé bị bệnh lạ hiểm nghèo

08/01/2018 08:41

Cháu Bùi Văn Tú (sinh năm 2007) là con của vợ chồng chị Nguyễn Thị Lan ở thôn Tây Sơn, xã Hiệp An (Kinh Môn).

Tỷ lệ bạch cầu quá cao nên cơ thể Tú mất cân bằng, mọc mụn nước, gây ngứa, mất máu

Từ khi sinh cho đến tròn 1 tuổi, cháu phát triển bình thường, là niềm hạnh phúc của vợ chồng chị Lan. Lúc hơn 1 tuổi, trên cơ thể cháu bắt đầu xuất hiện mụn nước. Những mụn nước này ngày càng phồng to, ken dầy trên da Tú, quanh mụn da bị phồng rộp gây đau đớn. Sau một thời gian sưng to, mụn vỡ chảy ra rất nhiều máu và mủ. Tưởng con bị bệnh phỏng dạ, chị Lan đã chữa bằng đủ cách nhưng không khỏi. Gia đình đưa Tú đi chữa bệnh tại nhiều bệnh viện ở Hà Nội như Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bệnh viện K Trung ương... Sau nhiều xét nghiệm, các bác sĩ kết luận trong cơ thể cháu Tú chứa tế bào lạ khiến tỷ lệ bạch cầu tăng cao gấp 3 lần hồng cầu. Tỷ lệ bạch cầu quá cao nên cơ thể Tú mất cân bằng, sốt cao, mọc mụn nước, gây ngứa, mất máu.

Mỗi khi các mụn nước vỡ ra, cháu Tú lại phải đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tiếp máu với chi phí từ 6-9 triệu đồng. Chân tay cháu bị co rút, đi lại khó khăn, trên người chằng chịt vết thương do mụn vỡ gây ra.

Hoàn cảnh gia đình cháu Tú rất khó khăn. Trước đây chị Lan làm công nhân may. Từ khi Tú bị bệnh, chị Lan phải nghỉ việc, mở hiệu may tại nhà. Vợ chồng chị Lan đã ly hôn nên hiện tại mẹ con chị ở cùng ông bà ngoại. Ông ngoại Tú bị tai biến phải nằm liệt giường nhiều năm nay. Bà ngoại cháu hằng ngày phải chăm sóc cả ông, cháu. Gia đình 4 người chỉ trông chờ vào thu nhập từ hàng may nhỏ của chị Lan nên rất khó khăn. Chi phí chữa trị cho cháu Tú ngày một nhiều, gia đình chị Lan hiện còn nợ gần 100 triệu đồng chưa trả được.

Gia đình chị Lan đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để có thể tiếp tục chữa bệnh cho cháu Tú. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: chị Nguyễn Thị Lan, đội 1, thôn Tây Sơn, xã Hiệp An, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

VIỆT QUỲNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoàn cảnh đáng thương của cháu bé bị bệnh lạ hiểm nghèo