Gia đình học sinh lớp 6 bị tai nạn trong giờ thể dục cần được giúp đỡ

13/04/2019 07:25

Ông Vũ Minh Thành, Chủ tịch UBND xã Văn Tố cho biết gia đình cháu Sơn có hoàn cảnh khó khăn, hiện rất cần sự giúp đỡ của cả cộng đồng.


Cháu Trường Sơn còn phải nằm viện và điều trị trong thời gian dài nên gia đình cháu
 đang rất cần sự giúp đỡ các nhà hảo tâm

Anh Trần Xuân Hùng (sinh năm 1977) ở thôn Quan Lộc, xã Tiên Động (Tứ Kỳ) xây dựng gia đình với chị Phạm Thị Nền từ năm 2001 và thuê một phòng trọ nhỏ tại xã Văn Tố. Anh Hùng làm nghề lái xe, còn vợ anh làm công nhân tại Công ty TNHH Young Tech Việt Nam ở xã Văn Tố. Điều kiện gia đình vốn không mấy dư giả, công việc của anh Hùng lại thường xuyên gặp trục trặc nên cuộc sống rất khó khăn. Có lần, anh bị bỏng nặng phải nghỉ làm mấy tháng trời. Sau đó, anh xin về làm sửa xe tại Công ty TNHH một thành viên Doanh Mỵ (thị trấn Tứ Kỳ). Anh Hùng chia sẻ: "Vừa phải kiếm tiền để trang trải cuộc sống, vừa nuôi 2 con nhỏ ăn học nên vợ chồng tôi rất vất vả".

Tại họa thực sự ập đến vào tháng 12.2018, anh Hùng bị tai nạn khi đang trên đường đi làm về. Sau đó, anh Hùng được đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu, các bác sĩ kết luận anh bị tụ máu não, nứt sọ, đa chấn thương. Nằm viện cả tháng trời, chi phí tốn gần 100 triệu đồng khiến gia đình anh lao đao. Vợ anh phải vay mượn khắp nơi để lo tiền chữa bệnh cho chồng. Từ đó đến nay, anh Hùng chưa thể đi làm trở lại và hiện sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục.

Tai họa vẫn chưa buông tha khi ngày 8.4 vừa qua, người con thứ 2 của anh chị là cháu Trần Xuân Trường Sơn đang học lớp 6, Trường THCS Văn Tố gặp tai nạn trong giờ thể dục. Cháu Sơn bị 2 chiếc đinh trên cột đỡ sào dùng trong môn nhảy cao cắm vào đầu. Sau đó, cháu được chuyển lên Bệnh viện Đa Khoa tỉnh cấp cứu, các bác sĩ kết luận cháu bị dập não, đinh xuyên sọ, phải cắt sọ và sau 3 tháng mới tiến hành ghép lại. Hiện cháu Sơn đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Anh Hùng cho biết: "Gia đình tôi đang rất khó khăn để xoay xở tiền chữa trị vì cháu phải nằm viện điều trị, theo dõi trong một thời gian dài. Mong mỏi lớn nhất của hai vợ chồng là con được khỏe mạnh trở lại". 

Là lao động chính trong gia đình nhưng vợ anh Hùng đang phải nghỉ việc để chăm sóc cho cháu Sơn. Gia đình hai bên lại khó khăn nên chỉ giúp được vợ chồng anh Hùng phần nào. "Hiện gia đình tôi vẫn ở trong nhà đi thuê tại thôn Đông Lâm, xã Văn Tố. Cả nhà chẳng biết bấu víu vào đâu vì không có nguồn thu nhập nào khác", anh Hùng ngậm ngùi chia sẻ.

Ông Vũ Minh Thành, Chủ tịch UBND xã Văn Tố cho biết gia đình cháu Sơn có hoàn cảnh khó khăn, hiện rất cần sự giúp đỡ của cả cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Trần Xuân Hùng, số điện thoại: 0388.194.713 hoặc tại nhà thuê trọ của gia đình anh Hùng ở thôn Đông Lâm, xã Văn Tố (Tứ Kỳ).

PV

(0) Bình luận
Gia đình học sinh lớp 6 bị tai nạn trong giờ thể dục cần được giúp đỡ